Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Giao mùa



Cuối chiều mây nhuộm tím mênh mang
Hiu hắt đầu thôn nắng võ vàng.
Buốt giá triền sông cơn bấc lại
Lạnh lùng đỉnh núi bóng đông sang.
Thơ vừa ngẫu cảm buông vài tứ
Bút lại bâng khuâng xổ mấy hàng.
Ngó cánh thiên di lòng khắc khoải
Nỗi buồn viễn xứ bỗng nhiên chan.

TX Phú Mỹ, 09-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét:

  1. VÔ ĐỀ
    Chiều xưa cảnh cũ nỗi riêng mang
    Gợi nhớ gợi thương nắng úa vàng
    Cầu tre lắc lẻo hoài năm tháng
    Bạn về ngõ xóm ghé bước sang
    Mùa đông sưởi ấm ly trà cạn
    Thơ ca nhả tứ điểm tô hàng
    Tình đất tình người thêm nghĩa rạng
    Yên bình hạnh phúc mãi chứa chan
    Võ Nhật Trường 09.11.2019

    Trả lờiXóa