Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: NHỚ NGƯỜI...



Bài xướng:
Nhớ người...

Bỗng nhớ ai người đợi ngã tư
Thầm yêu trộm nghĩ nửa chần chừ…
Phong trần nếm trải tròn niêm tự
Lặng lẽ dâng trào đối ngẫu thư.
Không nợ lời duyên nào dám hứ
Chửa quen tiếng hẹn lẽ đâu từ...
Vào câu lạc bộ thơ Đường hử!?
Xướng họa vui cùng cái chữ... Hư...!

Vũng Tàu, 04-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 6:
Đam mê

Dòng đời lận đận vẫn vô tư
Cuộc sống phong lưu mãi đến chừ.
Ngữ tứ mòn trơ còn mấy chữ
Văn ngôn lếu láo mộng thi thư.
Đúng sai sai đúng mong tha thứ
Quên nhớ nhớ quên sửa đổi từ...
Thi pháp đa đoan cần nếm thử
Buồn vui xướng họa dẫu nên hư.

TP Bà Rịa, 07-11-2019.
VĂN THANH



Bài họa 5:
Tương tư...

Đêm buồn da diết bởi tương tư
Sáng đợi chiều mong đến tận chừ.
Ước gửi tình này bên cái chữ
Mơ luồn mộng ấy cạnh phong thư.
Vào trang thơ luật... anh đừng hứ?
Đến hội Đường thi... bác chẳng từ!
Xướng họa ngâm bình vui đấy hử
Thật lòng kết bạn lnào hư.

Cẩm Khê, 07-11-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 4:
Biển nhớ

Xa rồi một thoáng vẻ ưu tư
Thấm thoắt thoi đưa gợi bấy chừ!
Cát trắng chân trần in bóng mự
Trời xanh tóc gió quyện tâm thư.
Sóng dồn dập vui đoàn tụ
Biển khẽ ngân nga khóc dã từ
Lẳng lặng mây này theo gió hú!
Chìm vào lãng đãng phút giây... hư...

Cẩm Khê, 04-11-2019.
ĐIÊU MAI DUNG



Bài họa 3:
Vì yêu

Trang hồng nhật ký trải đời tư
Gộp những nồng say thuở bấy chừ.
Bữa rảnh săn bài vay ký tự
Hôm nhàn cóp ảnh nhặt tàn thư.
Đủ duyên sẽ gặp đừng nên hứ
Thiếu nợ dù xa cũng chẳng từ.
Xướng họa thơ Đường... Ôi dễ hử!
Yêu rồi nẫu kệ cái vần... hư.

Phan Thiết, 04-11-2019.
NGUYỄN NGỌC TRINH




i họa 2:
Hương vị tình yêu

Nhớ ai mà lắng phút trầm tư
Lòng cứ nao nao bấy đến chừ.
Trải khắp trong đầu bao bóng chữ
Ùa về trên án những dòng thư.
Còn thương “nũng nịu” rồi tha thứ
Hết giận “giả nai” nỡ chối từ.
Hương vị tình yêu mời nếm thử
Ngọt ngào đảm bảo khó chê: Hư!

Biên Hòa, 04-11-2019.
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa 1:
Chút tình hư

Đêm dài khắc khoải dạ tương tư
Nghĩ bạn bè xa bấy đến chừ.
Kẻ Bắc đông về ngày lượm chữ
Người Nam hạ đến tối thi thư.
Ngàn lau cánh mỏi bờ anh vũ
Vạn niệm lòng se bóng thủ từ.
Bút mực hoen dòng trang vắng chủ
Thôi đừng tiếc nữa chút tình... hư.

Mỹ Tho, 04-11-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. ĐAM MÊ

    Dòng đời lận đận vẫn vô tư
    Cuộc sống phong lưu mãi đến chừ
    Ngữ tứ mòn trơ còn mấy chữ
    Văn ngôn lếu láo mộng thi thư
    Đúng sai sai đúng mong tha thứ
    Quên nhớ nhớ quên sửa đổi từ ...
    Thi pháp đa đoan cần nếm thử
    Buồn vui xướng họa dẫu nên hư ./.

    7-11-2019 - Văn Thanh

    Trả lờiXóa