Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chẳng cút côi

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Ở chốn quê nghèo giữ mộng thôi
Nhà tranh cảnh tịnh cuối non đồi.
Trên ngàn ngọn gió êm đềm thổi
Phía cảng con thuyền lặng lẽ trôi.
Liệng những ươn hèn hay cản lối
Ngừng bao huyễn ảo cứ vây chồi.
Thơ lồng nguyệt vấn câu tình trỗi
Nghĩa vẹn ân hồng chẳng cút côi.

BÙI TẤN HOÀN

1 nhận xét:

  1. ĐÓN TRĂNG CÔI
    Hỷ hả rượu trà đãi bạn thôi
    Ngắm gió mây trôi phía đỉnh đồi
    Bếp lửa dưa cà đang quạt thổi
    Đạm bạc cơm chiều nhẹ nhàng trôi
    Hoa thơm hương tỏa về ngang lối
    Vườn tược sum xuê nẩy lộc chồi
    Êm đềm tiếng nhạc du dương trỗi
    Tình nồng nghĩa mặn đón trăng côi
    Võ Nhật Trường 05.11.2019

    Trả lờiXóa