Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: BẾN XƯA



Bài xướng:
Bến xưa

Bồi hồi ngắm dải nước xanh trong
Cảnh cũ người xưa thấm cõi lòng.
Bởi bến không quên lời ước hẹn
Nên thuyền vẫn nhớ nỗi chờ mong.
Vi vu gió thổi dù nhiều hướng
Mải miết sông trôi chỉ một dòng.
Vũ trụ thời gian luôn biến đổi
Riêng tình thắm thiết mãi đầy đong.

PHẠM VĂN DƯƠNG




Bài họa 5:
Thuyền mong

Thuyền vẫn mong về bến nước trong
Bởi bao sóng gió vỗ đau lòng.
Mong sao dặm thẳm xuôi niềm nhớ
Muốn được buồm căng vượt nỗi mong.
Ai đợi những ngày luôn nhớ bậu
Ta về mấy bận mãi mơ dòng.
Càng thương một nửa càng thêm sức
Vỗ nhịp lời vui khó đếm đong…!

Sài Gòn, 12-11-2019.
PHẠM THÀNH TRAI




Bài họa 4:
Ngược miền ký ức

Sông Đáy quê mình nước mát trong
Đò xưa bến cũ nhớ nao lòng.
Con tim vẫn đượm câu thề nguyện
Tấc dạ không mờ nỗi ước mong.
Thương mái chèo kia đi chệch hướng
Tiếc cô lái ấy rẽ ngang dòng.
Ngược miền ký ức thời trai trẻ
“Nặng nghĩa sâu tình” chẳng đếm đong.

Vũng Tàu, 10-11-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT




Bài họa 3:
Bến sông k niệm

Bến cũ là đây nước mãi trong
Niềm yêu dào dạt sóng nao lòng.
Người xưa độ ấy anh thường đợi
Cảnh cũ tình nay em cứ mong.
Phượng thắm mấy mùa chung một lớp
Sông xanh muôn thuở chẳng đôi dòng.
Thương thời áo trắng ngày xưa ấy
K niệm dâng trào khó đếm đong!

Sài Gòn, 09-11-2019.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Bến đợi

Bến đợi bao ngày nước vẫn trong
Người đi xin chớ đổi thay lòng.
Nơi đây ước nguyện luôn luôn nhớ
Chốn đó hẹn thề mãi mãi mong.
Nghĩa nặng nhiều phen băng ngược thác
Tình sâu lắm bận lướt xuôi dòng.
Sóng nơi biển cả không đường đếm
Gió ở trời cao chẳng thể đong.

Điện Biên, 05-11-2019.
Biên Đình PHẠM ĐÌNH THI



Bài họa 1:
Thuyền cũ

Dõi cảnh trăng tàn tận đáy trong
Sầu vương chú Cuội ngẩn ngơ lòng.
Êm đềm biển hẹn tâm hoài ước
Khắc khoải non thề dạ mãi mong.
Bởi mến ân dài luôn một ngõ
Vì yêu nghĩa nặng chẳng hai dòng.
Con thuyền bến cũ buồn đêm mộng
Rạng rỡ bên người hổng thiết đong.

Thủ Dầu Một, 05-10-2019.
HUY THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét