Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: MỔ MẮT



Bài xướng:
Tạm nhìn một con mắt

Một mắt mổ xong đã sáng rồi
Đằng kia chỉ có một phần mười.
Nhìn đời há phải hai bên nhỉ?
Ngắm cảnh nên chăng nửa mí thôi!
Phường phố cười chê đành mặc kệ,
Xóm làng trách móc cũng đành nguôi.
Ngày xưa ai bảo thường ham hố...
Thằng Chột bây giờ bị khoét moi...!

Hà Nội, 05-11-2019.
ĐỖ VĂN MỴ



Bài họa 2:
Sáng cả hai mắt

Bữa qua mổ nốt một n rồi
Mmắt nhìn em rõ thật mười.
Xướng họa thất ngôn tiếp tục nhỉ!
Giao lưu lục bát tập tành thôi!
Bỏ bê mấy bữa mình hơi tiếc,
Khấp khởi vài hôm vợ chắc nguôi.
Sáng tựa hôm rằm thêm phấn khích...
Thế là khỏi chột... nhị lần moi...!

Nam Định30-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Tạm sáng một bên mắt

Sáng nay giải quyết một con rồi
Giở sách ra xem chín rõ mười.
Thơ phú trăng hoa ngừng lại đã!
Hát hò nhăng nhít cũng đành thôi!
Ai người chê trách mình thây kệ,
Bà xã thương thầm bác hẳn nguôi.
Tạm sáng bên này hôm khác mổ...
Mắt kia trục trặc cũng ch moi...!

Mỹ Tho, 05-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét