Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Xướng họa THÚ NHÀN



Bài xướng:
Thú nhàn

Tuổi già biết hưởng thú nhàn thơi
Được thế là hơn nhất ở đời.
Mơ ước phồn hoa nhiều lận đận
Mải mê danh lợi lắm chơi vơi.
Trăm năm rồi nữa theo về đất
Vạn sự là thôi trả lại trời.
Nhân thế thoảng qua dường cõi mộng
Đâu còn cao thấp nỗi hoài hơi.

Vũng Tàu, 02-11-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Chữ Nhàn

Bảy chục có rồi cứ thảnh thơi
Hn nhiên như thuở mới chào đời.
Giao tình chớ có lo tình phụ
Xuống biển cũng đừng nghĩ biển vơi.
Một kiếp phù sinh vui ở đất
Trăm năm huyễn mộng bước về trời.
Chữ Nhàn! Tôi – Bạn, ôm cho kỹ.
Thả gót tiêu dao với cuộc chơi.

TP Bà Rịa, 03-11-2019.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét