Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Xướng họa: HỎI CÒN CHI?



Bài xướng:
Hỏi còn chi?

Bỏ mặc ngoài tai chuyện thị phi
Buông tay nhắm mắt hỏi còn gì?
Thơ văn coi tựa ba trò hão
Sống thác cầu bằng một chuyến đi.
Vẫn học Như Lai không thị sắc
Dám theo Lão Tử thuyết vô vi.
Người hiền còn lại là bao nhỉ
Núi Thú(*) còn không rau dã vi.

(*) Núi Thú Dương: Nơi Bá Di và Thúc Tề ẩn dật.
H.T.



Bài họa:
Học vô vi

Xe đời vùn vụt chuyn luân phi
Giờ bút thẳng ngay phỏng ích gì!
Ngoài đó muôn người bao bận trốn
Trong này vạn kẻ mấy lần đi.
Ngàn năm nào ác hơn vương Trụ
Vạn thế ai tài sánh Bất Vi.
Những ước quanh về thời mục tử
Cưỡi trâu theo “Lão”(*) học vô vi.

(*) Thuyết vô vi của Lão Tử.
TX Phú Mỹ, 05-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét