Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: VỀ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Về Vũng Tàu
Tặng nhà thơ Phạm Xuân Khu, nhân dự buổi giao lưu thơ Đường luật.

Vũng Tàu lại ngộ bạn Khu râu
Cái nghiệp văn chương cứ đụng đầu.
Rượu hũ, nghiêng bầu không một giọt
Thơ thần, rút ruột cả ngàn câu.
Quảng Nam – bỏ xứ ngày lia súng
Thanh Hóa – xa quê buổi nối cầu.
Còn lại giọt “đường cho ngọt ngọt...
Hẹn rằng, đời cứ mãi bền lâu…!

Vũng Tàu, 09-11-2019.
LÊ GIAO VĂN




Bài họa 5:
Tặng các thi nhân

Đánh nhau đạn nổ đã phờ râu
Hứng chịu bao năm điếc cái đầu.
Móc ví lưu linh đang thiếu rượu
Mở kho tuyệt tác cũng nhiều câu.
Nâng chung hướng Quảng thèm mì Quảng
Ngẫm sự hồi Thanh mỏi nhãn cầu.
Đâu chỉ có đường thơ mới ngọt
Pha vào tý mật ắt thơm lâu...

Sài Gòn, 10-11-2019.
QUẢNG HUỆ




Bài họa 4:
Gửi chú Xuân Khu

Vừa biết một người có lắm râu
Chưa hay chẳng thấy chửa to đầu.
Xem ra “quốc lủi” không màng giọt
Ngay cả “ngư vàng” mấy thích câu.
Phải lão ngơ ngờ rồi giả điếc
Hay người thơ thẩn mới mơ cầu?
Bạn này ta khoái nên đùa tý
Cái chuyện tào lao muốn kết lâu…

Vũng Tàu, 10-11-2019.
DUY TIẾN




Bài họa 3:
Vui bạn Đường thi
Họa vui cùng các thi hữu hội thơ Đường luật Vũng Tàu.

Mai này tỉa tót lại quai râu
Tướng mạo xem ra cha hói đầu.
Vài chị thương tình còn rủ nhậu
Mấy nàng thơ thẩn lại hòa câu.
Giai nhân luyến láy vui tìm bậu
Bằng hữu thiết tha mộng nối cầu.
Đường luật Vũng Tàu ta đối ngẫu
Bạn hiền góp mặt thắm tình lâu...!

Hoài Nhơn, 10-11-2019.
VÕ NHẬT TRƯỜNG



Bài họa 2:
Nghĩa đượm lâu
Họa vui cùng các thi nhân.

Đường luật Vũng Tàu... Kính ngộ Râu
Thi nhân trưởng lão đứng hàng đầu.
Theo vần cẩn họa mình thêu chữ
Gợi tứ nương hòa bạn sửa câu.
Trọn mối, say tình, say ước mộng
Tròn niêm, ngọt vận, ngọt mong cầu.
Mắt mờ, tai điếc cùng chân chậm
Năm tháng qua rồi nghĩa đượm lâu...!

Vũng Tàu, 10-11-2019.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Râu & Rượu
Họa đáp với huynh Lê Giao Văn.

Trời cho lão điếc một chòm râu
Nhất tửu Lưu Linh bác đứng đầu.
Mượn chén say tình nghiêng cạn hũ
So vần gọt chữ viết tròn câu.
Theo đời cơm áo đành xa xứ
Kết vận văn chương giữ nhịp cầu.
Đã mấy mùa trăng vui xướng họa
Mong đời Thơ – Rượu mãi dài lâu.

TP Bà Rịa, 09-11-2019.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét