Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Nhật Trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Nhật Trường. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Nao nao…



Còn thương còn thắm mãi tình ơi!
Cũng gởi cùng trao cảm đấy rồi.
Nào bút nào nghiên chừa dáng ả
Đây trầu đây vỏ thắm màu vôi.
Hơn thua được mất chừng lui tới
Cả nghĩa cận thân tựa đắp bồi.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Ngày Nhà Giáo



Ôn cố tri tân một chữ Thầy
Yêu nghề quý bạn tụ về đây.
Tóc xanh tóc bạc cùng như trẻ
Áo trắng áo vàng thoảng tựa mây.
Dạy dỗ đàn em bao khó nhọc
Dắt dìu trò nhỏ bấy chua cay.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: VỀ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Về Vũng Tàu
Tặng nhà thơ Phạm Xuân Khu, nhân dự buổi giao lưu thơ Đường luật.

Vũng Tàu lại ngộ bạn Khu râu
Cái nghiệp văn chương cứ đụng đầu.
Rượu hũ, nghiêng bầu không một giọt
Thơ thần, rút ruột cả ngàn câu.
Quảng Nam – bỏ xứ ngày lia súng
Thanh Hóa – xa quê buổi nối cầu.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Nửa...



Nửa bóng trăng nghiêng nửa bóng đời
Nửa hồn côi lạnh nửa hồn ngơi.
Nửa đêm trăn trở nửa đêm đợi
Nửa bước ngập ngừng nửa bước vời.
Nửa xót xa lòng nửa xót vợi
Nửa tê tái dạ nửa khơi.