Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Xướng họa: NHÀ GIÁO NGHỈ HƯU



Bài xướng:
Nhà giáo nghỉ hưu

Ông lái đò xưa gác mái chèo
Mà tình bến cũ chửa buông neo...
Nhớ từng khuôn mặt trò lên lớp
Thương cả tâm tư trẻ vượt đèo.
Lòng vẫn xốn xang ngày phượng nở
Tim còn thổn thức tiếng ve reo.
Thời gian bụi phấn vương mờ tóc
Ông lái đò xưa gác mái chèo.

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Gác mái…

Thuyền xưa, bến cũ đã thôi chèo
Mãn nghiệp thầy về gác mái neo.
Vẫn nhớ phượng hồng phai cuối hạ
Còn thương áo trắng nhuộm lưng đèo.
Dòng sông tri thức âm thầm chảy
Bản nhạc ân tình thổn thức reo.
Cuộc sống muôn màu sau bục giảng
Niềm vui vọng lại tiếng khua chèo.

TP Bà Rịa, 07-11-2019.
PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét