Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Văn Mỵ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Văn Mỵ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Anh tôi



Bảy chín xuân rồi tóc vẫn xanh,
Tay đàn, miệng hát, mắt tinh nhanh.
Giáo viên ngày trước, trò ngoan giỏi
Ca sĩ hôm nay, hạng lão thành.
Cháu chắt quây quần bên cụ nội,
Đình chùa rộn rã buổi trăng thanh.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Chăm vợ...



Chăm vợ... người ta thảnh thơi,
Mình đây ăn đứng, ngủ thì... ngồi!
Bởi đi nằm viện dăm ngày đã...
Nên bận chăm nàng mấy bữa rồi.
Đủ việc lo toan cùng vội vã
Trăm công tất tả vẫn yêu đời.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: MỔ MẮT



Bài xướng:
Tạm nhìn một con mắt

Một mắt mổ xong đã sáng rồi
Đằng kia chỉ có một phần mười.
Nhìn đời há phải hai bên nhỉ?
Ngắm cảnh nên chăng nửa mí thôi!
Phường phố cười chê đành mặc kệ,
Xóm làng trách móc cũng đành nguôi.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: ĐỜI VUI


Bài xướng:
Đời vui

          Tôi thích làm thơ giữa cuộc đời
          Ưu phiền bỏ hết, sống vui tươi.
          Bạc tiền phú quý không màng lợi
          Danh phận giàu sang chẳng đón mời.
          Tối tối dạy con rèn chữ nghĩa
          Ngày ngày giúp vợ bán hàng chơi.
          Mặc cho thiên hạ đua chanh chấp
          Còn tớ muốn mình được thảnh thơi​.