Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhất Long Nhị Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhất Long Nhị Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Xướng họa Thuận Nghịch

(Thuận nghịch độc)



Bài xướng:
Mưa trong tình

Chiều mưa có bạn đón qua đường
Đỏ thắm duyên tình nhuộm tuyết sương.
Yêu trỗi dạ cồn ngâu tháng rộng
Nghĩa dâng hồn gợi sóng đêm trường.
Phiêu bồng buổi quyện hình chung lối
Mãn nguyện nay lồng bóng một gương.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Chất lính thương



Bước dẻo chân mềm bạt gió sương,
Dày công khổ luyện chốn thao trường.
Từ anh đến chị xanh lòng thép,
Dạ sắt gan vàng đỏ ánh gương.
Giữ nước thân mình không quản ngại,
Xây làng bản chức chẳng tơ vương.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

"Khổ" quá trời...!



Bán kết bên ta giật nốt rồi,
Quân đoàn tuyển Thái rút nhanh thôi.
Màu cờ Nghĩa Lĩnh càng tươi thắm,
Bóng nến Ăng Co cũng sáng ngời.
Thiếu hổ không voi lòng bỗng nhớ,
Săn vàng kiếm bạc cuộc nào vui.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Xướng họa: THẾ CỜ TÀN

(Ngũ độ thanh)



Bài xướng:
Thế cờ tàn

Nằm cung sỹ đợi lúc giao thời
Giữ tướng bên mình khiển cuộc chơi.
Khẩu pháo cầm canh toàn lỡ nhịp
Đoàn binh thất trận chẳng vâng lời.
Do đường khúc khuỷu vành xa gẫy
Bởi nước tan tành bụng mã phơi.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chiến thắng ngọt ngào



Trận thắng hôm nay quả ngọt ngào,
Cho người ngưỡng mộ ước cùng ao…
Rồng vươn bóp nghẹt lu dầu hắc,
Đất dậy tung bay rợp sắc đào.
Một dải trời Nam tình mến đọng,
Hai miền châu Á tiếng mừng trao.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Xướng họa: HẸN HÒ CỦA LÍNH



Bài xướng:
Hẹn hò của lính

Nhớ khúc đường quanh buổi hẹn hò,
Sông đùa nũng nịu uốn lưng so.
Nương ngoài rộn rịp nhiều thôn nữ,
Bến giữa leo teo mỗi khách đò.
Nhấp nhỏm thuyền con tay mái khỏa,
Chần chừ nước cả mắt người lo.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Chờ chồng…



Mới đấy mà Thu trở gót rồi,
Đông về giá lạnh buốt đầu môi.
Rèm thưa vách hở trăng nhòm chiếu,
Bướm lượn chim bay suối chạnh đồi.
Thấm thoát thời gian ngày tháng lạc,
Bần thần tuổi trẻ sắc hoa trôi.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Cảm Vũng Tàu



Vũng Tàu nặng nghĩa đẹp lòng mơ,
Biển biếc mây hôn nước vỗ bờ.
Đánh giặc kiêu hùng, thù mạt kiếp
Khoan dầu hữu nghị, cảnh thành thơ.
Hồn ngây ngất nhạc vang tình tứ
Dạ lắng ưu du bước sững sờ.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Xướng họa: KHÓ VẬN

(Tá vần)



Bài xướng:
Khó vận

Tương phùng, tri ngộ nhớ làm sao!
Rượu ngất, men say… tỉnh thế nào?
Tắm biển Vũng Tàu tươi nắng luyến…
Phơi bờ Long Hải thắm tình xao…
Thuyền neo bến mộng lời ca hứng…
Sóng vỗ trăng treo nhạc tấu trào…