Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Uổng của giời



Đã sáu mươi rồi việc chửa lơi,
Thương người chịu khó, gọi là: Ơi!
Sông sâu vẫn cố căng tay sải,
Suối cạn thường quen dạm bước chơi.
Chẳng ngại rừng già không củi đuốc,
Nào lo bếp quạnh thiếu làn hơi.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Bâng quơ lên tuổi mới...



Bẵng cái thời gian sáu chục đằm,
Thương hồi vất vả tuổi hàng băm.
Ngày qua tháng lại đau lòng kén,
Chạy tới quành lui mệt xác tằm.
Lá đỏ cành mơn màu thắm thiết,
Chiều vàng nắng ngại sắc đăm đăm.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Ngưỡng mộ Đường thi

(Tá vần; Giang tvận)



Luận bút thơ Đường trí tuệ cao,
Từng câu sóng mạch trỗi tuôn trào.
Năm vần kín nhẽ tha hồ ủ,
Một tứ y đề cứ việc trao…
Muốn bánh khoai thơm mùi ngọt dậy,
Kỳ công bột dẻo nước trong nhào.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Cảm Vũng Tàu



Vũng Tàu nặng nghĩa đẹp lòng mơ,
Biển biếc mây hôn nước vỗ bờ.
Đánh giặc kiêu hùng, thù mạt kiếp
Khoan dầu hữu nghị, cảnh thành thơ.
Hồn ngây ngất nhạc vang tình tứ
Dạ lắng ưu du bước sững sờ.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Gương trung liệt



Chung vùng chiến lược rẻo miền Đông,
Tiết nghĩa trung kiên dạ sắt đồng.
Võ Thị Sáu… xua loài giặc khốn,
Huỳnh Văn Nghệ… diệt lũ thù ngông.
Mang dòng máu đỏ người Nam Việt,
Đắp cội non xanh giống Lạc Hồng.