Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Thị Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Thị Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Như một huyền thoại



Bình minh lộng gió dệt thơ Đường
Hòa sắc tung tràn ngợp nhớ thương.
Chị Sáu danh thơm miền Đất Đỏ
Hoa (*) nồng thắm giữa Hàng Dương.
Tấm gương dũng cảm ngời trang sách
Khí phách anh hùng sáng sử chương.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Người con gái Đất Đỏ



Oai phong dáng chị tóc vờn mây
Dũng khí người con Đất Đỏ này.
Yêu nước cực hình thiêu chẳng ngại
Thương nòi cam phận bắn không lay.
Hy sinh nào tiếc vì dân tộc
Thà chết không khai với chúng mày.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Gương trung liệt



Chung vùng chiến lược rẻo miền Đông,
Tiết nghĩa trung kiên dạ sắt đồng.
Võ Thị Sáu… xua loài giặc khốn,
Huỳnh Văn Nghệ… diệt lũ thù ngông.
Mang dòng máu đỏ người Nam Việt,
Đắp cội non xanh giống Lạc Hồng.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: LIỆT NỮ MIỀN ĐÔNG



Bài xướng:
Liệt nữ miền Đông

Hiên ngang chị đứng giữa trời mây
Viết bản hùng ca non nước này.
Dẫu có tan xương không khuất phục
Thề rằng nát thịt chẳng lung lay.
Cha ông thuở trước ngời công trạng
Con cháu mai sau rạng mặt mày.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Đường về quê chị



Bà Rịa – đấy miền Đông ước mơ
Chín mong mười đợi biết bao giờ...
Cá tôm ngồn ngộn về trên bến
Cây trái xum xuê khắp bãi bờ.
Đất Đỏ(*) quê hương trang liệt nữ
Vũng Tàu xứ sở đấng anh thơ.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Trước anh linh



Đứng trước anh linh... chị Sáu ơi!
Hương trầm cùng với đóa hoa tươi.
Dâng lên liệt nữ niềm tôn kính
Gửi đến hồn thiêng nỗi ngậm ngùi.
Đất Đỏ, Long Điền trang sử sáng
Hàng Dương, Côn Đảo khúc ca vui.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Xướng họa: NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU



Bài xướng:
Người nữ anh hùng

Còn vang sử ký nữ anh hùng
Nghĩa cả xanh ngời tận hiếu trung.
Lửa khí trời Nam hoài quyện đẫm
Hồn thiêng đất Việt mãi theo cùng.
Cho dù bão đạn đâu màng sống
Dẫu có gông xiềng chả biện cung.