Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: LIỆT NỮ MIỀN ĐÔNG



Bài xướng:
Liệt nữ miền Đông

Hiên ngang chị đứng giữa trời mây
Viết bản hùng ca non nước này.
Dẫu có tan xương không khuất phục
Thề rằng nát thịt chẳng lung lay.
Cha ông thuở trước ngời công trạng
Con cháu mai sau rạng mặt mày.
Chị Sáu nêu gương người liệt nữ
Nghìn thu nghĩa khí sáng Đông Tây.

TRẦN HỮU MÃO (Bà Rịa)



Bài họa 4:
Tấm gương trung liệt

Hiên ngang chị đứng tóc vờn mây
Đuốc sáng ngàn thu Tổ quốc này.
Tuổi vị thành niên nguy chẳng nản
Tấm lòng nhi nữ khốn không lay.
Cực hình “chuồng cọp” luôn bền chí
Mũi súng Hàng Dương chẳng nhíu mày.
Chị Sáu anh hùng ngời dũng khí
Tấm gương trung liệt khắc thù Tây.

Ngọc Anh – LÊ ĐÌNH DỰC (Bà Rịa)



Bài họa 3:
Anh hùng huyền thoại

Một sáng trời xuân không gợn mây
Giặc đưa chị Sáu đến nơi này.
Nhà tù Côn Đảo không khuất phục
Địa ngục trần gian cũng chẳng lay.
Thân gái xác xơ mềm thể trạng
Thằng cai hung ác đá ngang mày.
Quân thù đã bắn người hiền sỹ
Thiếu nữ anh hùng chống giặc Tây.

DIỆP BÌNH (Vũng Tàu)



Bài họa 2:
Võ Thị Sáu

Chị còn rực sáng dưới vầng mây
Dũng khí rền vang sông núi này.
Họng súng đen ngòm đâu khiếp sợ
Dây thừng bẩn thỉu chẳng hề lay.
Hiên ngang dựt phắt khăn che mắt
Dõng dạc thét vang lũ khốn mày.
Dáng dấp oai phong như nữ tướng
Anh hùng vì nước vọng Nam Tây.

PHẠM ANH DŨNG (Nghệ An)



Bài họa 1:
Người nữ anh hùng

Non xanh tô biếc những làn mây
Chị Sáu hiên ngang giữa chốn này.
Giặc Pháp khảo tra lòng chẳng nản
Quân thù kìm kẹp dạ không lay.
Ác ôn run sợ cô thôn nữ
Đôi mắt hờn căm lũ bọn mày.
Cả nước vinh danh người liệt nữ
Kiên cường, vang dội tận trời Tây.

HẢI ĐƯỜNG (Bà Rịa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét