Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Đeo đòi Đường luật

(Lộc lư)



Đeo đòi thi luật có gì hay
Bứt tóc vò tai suốt tối ngày.
Bài xướng anh ra cho chị đắm
Câu mời bác gửi để cô say.
Quê người năm tháng chưa quên bút
Đất khách thời gian vẫn nhớ cày.
Dẫu hiểu thơ mình mang chất lúa
Bao chiều còn ngẩn ngắm mây bay.

Bắt chước tiền nhân lại đặt bày
Đeo đòi thi luật có gì hay
Đôi khi bạn diễu nghe mà thẹn
Lắm lúc người chê nghĩ thấy rầy.
Viết lắm dù hay rồi cũng dở
Uống nhiều rượu nhạt cũng thành say.
Thương cho con chữ thời suy mạt
Se sắt sườn non bóng nguyệt gầy.

Thu về heo hắt lá vàng bay
Lối cũ thầm thương dáng liễu gầy.
Vời vẽ bút nghiên đâu biết dở
Đeo đòi thi luật có gì hay
Em còn mải miết nơi đô hội 
Ta vẫn cô liêu ở chốn này.
Biết đến bao giờ quay trở lại
Rượu nào mà uống chẳng nghe cay.

Trút hết xiêm y gọi tớ mày
Ngày nào đánh đáo với chơi quay.
Thương thời gian khó đôi câu bạn
Nhớ thuở hàn vi nửa chữ thầy.
Đấu đá lợi danh rồi cũng oải
Đeo đòi thi luật có gì hay
Mong hoài chẳng thấy người năm cũ
Để chén tương tư cạn lại đầy.

Cuối trời mải miết cánh chim bay
Ngắm bóng chiều buông biết cạn ngày.
Thơ chẳng bạn hiền đâu thấy tứ
Rượu không tri kỷ dễ chi say.
Xót bông hoa dại phô bên lối
Thương cánh chim đơn sải lạc bầy.
Chữ Thánh bây giờ đem gác xó
Đeo đòi thi luật có gì hay.

Phú Mỹ, 25-9-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét