Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: NGẪM NGỢI



Bài xướng:
Ngẫm ngợi lan man

Gánh nặng trần gian dễ bị khòm
Ngay lề thẳng chữ gối đừng khom.
Cho hồn khoáng đạt ngày qua bể
Để cõi bình yên lúc ngọa hòm.
Đạt chức thăng quyền tìm cách gỡ
Ham vàng khát bạc dốc lòng gom.
Tàn canh mãn cuộc ngàn thu trắng
Giữa chốn đồi hoang mấy kẻ nhòm.

Đà Nẵng, 27-9-2018
NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO



Bài họa 3:
Không khòm

Dù cho cực mấy quyết không khòm
Trước mặt uy quyền chẳng đứng khom.
Thế tạc hiên ngang đâu ngại thác
Hình vươn vững chãi sợ chi hòm.
Ối thằng nhũng nhiễu vơ vào hế
Lắm kẻ tham tàn thỏa thích gom.
Thì tất lũ hèn xơi chảy mép
Bàn dân thiên hạ uất... ra nhòm...!

Vũng Tàu, 28-9-2018
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 2:
Lão Khòm

Ai gán biệt danh gọi gã Khòm
Không còng lão vẫn cúi lom khom.
Xun xoe lãnh đạo đòi nâng cặp
Nịnh bợ bề trên nhận xách hòm.
Múa mép khua môi săn bạc góp
Thao thao bất tuyệt kiếm tiền gom
Thương thay những kẻ luôn ăn bám
Vật đổi sao dời hết ngó nhòm.

Hải Phòng, 27-9-2018
LÊ THỊ TÂM CHUNG



Bài họa 1:
Ngẫm ngợi lan man

Nịnh nọt quan trên ắt phải khòm
Cúi luồn nên nỗi cái lưng khom.
Hổ cùng chúng bạn khi vô khám
Thẹn với cha ông lúc bỏ hòm.
Chức trọng quyền cao nhờ lưỡi uốn
Tiền nhiều của lắm bởi tay gom
Hương tàn khói lạnh đồng hoang vắng
Lũ trẻ chăn trâu ghé mắt nhòm 

Hải Phòng, 27-9-2018
NGUYỄN ĐỨC MỸ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét