Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Xướng họa: ĐÊM KHUYA



Bài xướng:
Đêm khuya

Ngoài song lãng đãng bụi sương mờ
Trằn trọc chưa tròn vẹn giấc mơ.
Gió thổi gợi tình gây cảm hứng
Trăng vào thúc giục nẩy hồn thơ.
Ngập ngừng muốn ngỏ vài vần điệu
Vương vấn tỏ bầy một khúc tơ.
Vội dậy gửi đi cho kịp sáng
Hình như ai đó vẫn đang chờ.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa:
Khó ngủ

Đã mấy mươi thu mắt đã mờ
Đêm nằm khó ngủ cứ hay mơ.
Trời mây lững thững niềm cao hứng
Sông nước bềnh bồng nhả ý thơ.
Nhớ lắm vầng trăng đêm dạ hội
Thương nhiều bóng nguyệt tối ru hờ.
Giờ đây rộng mở con đường tới
Cảnh cũ người xưa cứ vật vờ.

Vũng Tàu, 23-9-2018
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét