Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN CÙNG THƠ



Bài xướng:
Thơ ơi!

Bao ngày thức ngủ vẫn hằng mong
Hẹn đến cùng thơ đất Hải Phòng.
Chữ đợi bâng khuâng mà khó tả
Câu chờ nhấp nhổm dễ gì đong.
Thơ người nổi sóng vờn say dạ
Tiếng bạn làm chuông gõ đắm lòng.
Ngắn ngủi trao đưa lời cảm mến
Ra về hỏi có nhớ nhau không?

Hải Phòng, 22-3-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 2:
Gửi bạn...!

Mậu Tuất xuân về vẫn nhớ mong 
Đường thơ gặp gỡ bạn thư phòng.
Mơ màng thục nữ nhìn say đắm
Khắc khoải nam tài ngắm lặng đong.
Vượt những ngàn xa xao xuyến dạ 
Băng qua vạn nẻo ngất ngây lòng.
Hai ngày Đất Cảng đầy lưu luyến 
Hạnh phúc nơi này thỏa thích không?

NGUYỄN KIM NGÔN



Bài họa 1:
Ngóng bạn

Ngày thơ Đường luật mãi chờ mong
Gặp bạn yêu thương ở Hải Phòng
Đứng ngóng người xưa... nhìn chẳng thấy 
Ngồi trông bạn cũ... nhớ ai đong...!?
Chớp hình kỷ niệm vui là thế... 
Ghi dấu tình si thắm đượm lòng!
Lưu luyến hai ngày nơi đất Cảng
Mình đi... hoa phượng níu chân không...!?

NGUYỄN VIỆT KHOA

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét