Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Xướng họa: CHỊ HÀNG RONG



Bài xướng:
Chị hàng rong

Phố phường nhan nhản gánh hàng rong 
Cuộc sống rau nhà với gạo đong.
Quan khách thiết tha thì xởi lởi,
Cường quyền lơ đãng lại thong dong...
Thích đi đường thẳng thì đi thẳng
Cần rẽ lối cong cứ rẽ cong.
Có thẻ kinh doanh thì thoải mái
Không tiền, vất vả kiếp long đong.

Uy Linh Tiên PHAN VIẾT ĐAN



Bài họa:
Hàng rong tự sự
(Họa 4 vần)

Xe hàng ngày tháng mãi đi rong
Góp với chồng con chút ấm lòng.
Thường nhật đưa cùng nhiều củ quả
Có khi chuyển giúp mấy tầu dong.
Nắng mưa sức mọn dường như tán
Mai mốt lưng gầy khéo hóa cong.
Sống thiện với đời đời ấp ủ
Lời đồng tâm dị khó mà đong.

Việt Trì, 30-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét