Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa Đường thi của Đỗ Lan và Vinh Nguyên



Bài xướng:
Phận liễu buồn

Tủi giữa canh trường lệ đẫm môi
Nhìn trăng khuất nẻo nỗi đau trồi.
Âm thầm dõi cảnh thương tình rớt
Khắc khoải trông lều xót nghĩa trôi.
Nhặt mảnh hồn rơi chua chát níu
Dìu trang mộng vỡ đắng cay bồi.
Đời vương chữ nợ nên đành phải
Quẩy gánh duyên hờ nẫu phận tôi.

ĐỖ LAN



Bài họa:
Tình ta

Buồn sầu lạnh lẽo thấm bờ môi 
Khắc khoải tình ta cứ sụt trồi.
Gió thoảng hồn thơ nhìn lá rụng 
Trăng vờn rặng liễu ngắm dòng trôi.
Từng đêm ngẫm nghĩ hằng mong tưởng 
Mỗi sáng chờ trông vẫn đắp bồi.
Ngóng đợi con tim càng thổn thức
Anh nào hiểu được nỗi lòng tôi.

VINH NGUYÊN




Bài xướng:
Mộng tào khang

Chọn đóa hồng tươi để tặng chàng
Mong rằng sẽ thắm mộng tào khang.
Tình êm nhuộm hết trong màu đỏ
Nghĩa đượm hòa tan giữa nhuỵ vàng.
Thả vạn cầu thề xen lá vẫy
Trao ngàn tiếng hẹn gửi cành mang.
Lòng em quyện cả vào hương ngát
Nỗi nhớ niềm yêu mãi rộn ràng.

ĐỖ LAN



Bài họa:
Mộng tào khang

Chùm hoa rực đỏ gửi trao chàng
Vĩnh viễn sum vầy hưởng lộc khang.
Đậm ngọt lâu bền hương tỏa thắm
Nồng tươi mới đặm cánh ươm vàng.
Ngàn năm nghĩa đượm hồn mong ngóng 
Vạn kiếp tình sầu dạ ước mang.
Sánh bước song hành xây mộng đẹp 
Minh sơn thệ hải bởi duyên ràng.

VINH NGUYÊN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét