Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Chùm thơ viết về ngày hội thơ Đường luật tại Hải Phòng



Xuân này

Xuân này đất Cảng rực màu hoa
Đón bạn Đường thi khắp nước nhà.
Tứ đẹp em trao tình thắm thiết
Từ hay anh tặng nghĩa chan hòa.
Khen rừng Cát Hải lời tâm huyết
Nhớ sóng Bạch Đằng khúc tráng ca.
Ý hợp tâm đồng vui hội mở
Thỏa lòng ước hẹn những ngày qua.

NGUYỄN QUANG KHẢI



Nhớ Hội

Đọc máy ghi hình nghĩ vẩn vơ,
Hiền nhân gặp vội… lắm mong chờ.
Nghe bình cấu tứ... hồn ngơ ngẩn,
Thấy vịnh dùng từ... dạ thẩn thơ.
Bạn quý Đường thi trao cả tập,
Người yêu bản thảo tặng dăm tờ.
Hải Phòng gấp gáp hai ngày hội,
Lắng đọng tình thân… Nhớ thẫn thờ!

THẾ GIA



Kết bạn thơ

Mở hội Đường thi kết bạn thơ
Thi nhân thân thiện quả không ngờ.
Vần hay tươi thắm hồn xao xuyến
Ý đẹp ngọt ngào dạ mộng mơ.
Xướng họa thơ đường mong bạn đến
Giao lưu lục bát được anh chờ...
Bắt tay thi hữu mà tha thiết
Thắm đượm ân tình chẳng vẩn vơ.

NGUYỄN HỒNG VINH



Thăm bạn thơ

Thơ bác dịp này có lắm không
Riêng tôi viết lách được mươi dòng
Hướng về quê Mẹ đôi đường chữ
Gửi tới làng Văn một nỗi lòng
Hẳn bác ngôn từ vần chọn đủ
Còn tôi ý tứ kết ăn đong
Trong tay bút mực tha hồ vẽ...
Tôi – Bác, ta cùng... chớ bẻ cong...

VŨ DUY TIẾN



Thơ

Thơ như mạch chảy ngược xuôi dòng
Thơ chẳng bao giờ chịu uốn cong.
Thơ tiến công thù ngời ánh thép
Thơ xây đất nước sáng gương trong
Thơ là linh khí dòng Nam Việt
Thơ kết hồn thiêng giống Lạc Hồng.
Thơ tiếng nói đời chân lý đó
Thơ trường tồn mãi với non sông.

NGUYỄN CÔNG XÌNH



Đón bạn về hội thơ

Hải Phòng rạng rỡ thể thơ Đường
Vui đón bạn thơ khắp bốn phương.
Ngoài Bắc thơ về tình thắm thiết
Trong Nam thơ tới nghĩa thân thương.
Giao lưu thơ xướng tươi màu sắc
Hội ngộ thơ hòa ngát vị hương.
Chung chiếu thơ văn toàn khách quý
Người thơ dự hội chẳng ai thường.

HỒ XUÂN THIÊM


Đón bạn

Chào mừng bạn đến Hải Phòng thơ
Đàm luận giao lưu thỏa ngóng chờ.
Nâng cốc chúc tình luôn gắn bó
Cụng ly cầu nghĩa mãi vương tơ.
Đôi vần Đường luật trao lời nhắn
Mấy khúc dân ca gửi ước mơ
Sông Cấm – Hàn Giang vui hội tụ
Chào mừng bạn đến Hải Phòng thơ.

NGÔ HẠNH NĂM



Ngày hội thơ

Chiếu thơ em trải giữa sân nhà
Mừng đón bạn gần với khách xa.
Tay nắm bàn tay tình thắm thiết
Mắt trao ánh mắt nghĩa chan hòa.
Trang mời ý hợp say hồn khách
Khúc họa tâm đồng thỏa chí ta.
Ngày mới luật Đường vui đất Cảng
Hải Phòng hội tụ lắm tinh hoa.

TRỊNH BÁ KHẢ



Hải Phòng mở hội Đường thi

Hải Phòng mở Hội giữa ngày xuân
Đón khách phương xa, đón bạn gần.
Huynh hữu thơ ca xây mộng đẹp
Thi đàn hội tụ kết tình thân.
Người về phượng đỏ còn phong nhụy
Bạn đến thơ xanh đã dệt vần
Kẻ ở – Người đi! Lòng bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ với “Đường – Xuân”.

PHẠM HỒNG




Tìm bạn

Chẳng được cùng anh tới hội Đường
Đâu còn ước nguyện mãi tơ vương.
Chênh chao – ảo tưởng – nhòa môi thắm
Khắc khoải – hoài mơ – nhạt má hường.
Lạc lõng tìm ai nơi hữu khách 
Bần thần kiếm bạn chốn đa phương.
Vòng quay trái đất không dừng lại
Hổng lẽ vô tình... đã hết thương!?

NAM HẠNH


Hải Phòng, tháng 3 năm 2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét