Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: CÁI QUẠT TRẦN


  
Bài xướng:
Cái quạt trần

Hắn đã sinh ra ở cõi trần
Giữa lòng cắm cọc giữ cho cân.
Âm dương hợp lại không e thẹn
Nhật nguyệt ôm nhau chẳng ngại ngần.
Mát dạ trai tài khi cởi áo
Hồi tình gái sắc lúc phanh thân.
Yêu kiều mãnh liệt hơn bao thứ
Hổng phải chiếu giường… vẫn ái ân(!)

TỪ ĐỨC KHOÁT



Bài họa 4:
Mách nước

Âm còn chẳng ngán ngại chi trần
Duyên tới rồi thì cứ việc “cân”.
Bởi mặt xoay nhiều thôi láng bóng
Vì tâm động lắm hết trong ngần.
Mải mê quá đỗi phờ gân cốt
Ham hố cho nhiều rã xác thân
Muốn tỏ bồi thang “Minh Mạng Tửu”
Thỏa lòng phải biết nhớ tri ân.

Tân Thành, 29-3-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 3:
Kiếp quạt trần

Tự tại phiêu diêu ở dưới trần
Mang đôi cánh rưỡi giỏi làm cân.
Muốn khoe đởm lược nhưng đeo cấm
Chứng tỏ tài ba cũng có ngần.
Tạo mát anh hùng nuôi chí lớn
Giúp bền thục nữ tiếp người thân.
Kiên trì mạnh nhẹ mà mơn trớn
Thằng điện... thôi rồi... mất Thập Ân.

Việt Trì, 29-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Vô đề

Quỷ ma nhan nhản sống trên trần
Cái dở, điều hay... lệch cán cân.
Chức trọng quyền cao vinh cả họ
Dân đen lép vế khổ người thân.
Thật thà, thẳng thắn: Ân thành oán
Thất đức, bất nhân: Oán trả ân.
Học giả vênh vang danh hiệu lớn
Lẽ đời thấu hiểu, dạ tần ngần!

Hà Nội, 29-3-2018
TĂNG HOÀNH LÃO



Bài họa 1:
Trên chòi dưới đạp

Thì xem áo cởi đậy lưng trần
Khổ nỗi khi nhìn thấy lại cân.
Bởi ngại giao hòa không ngán ngẩm
Vì e kết hợp chẳng lo ngần.
Vơi tình đã thắm hài riêng phận
Đậm nghĩa say nồng thỏa tấm thân.
Mãnh liệt chưa từng quay thoải mái
Trên chòi dưới đạp cũng tròn ân.

Long Khánh, 28-3-2018
PHẠM SỸ DUYÊN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét