Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH HOA SEN



Bài xướng:
Vịnh hoa sen

Bốn mùa đến hạ lại tươi xanh
Vốn dĩ thân cây chẳng có cành.
Sống dưới bùn đen mà chẳng bẩn
Dầm trong nước đục lại không tanh.
Lá non trải rộng hình tròn trịa
Hoa thắm vươn cao cánh mỏng manh.
Khắp Bắc Trung Nam đều tán thưởng
Hồng sen đẹp nhất được tôn vinh.

TRẦN BỬU LÂM



Bài họa 3:
Hương sen thơm ngát
(Họa 4 vần)

Ngửa lòng hứng nắng hứng sương xanh
Liên diệp lô xô cuống tựa cành.
Bám đáy thân nương nuôi cánh mượt
Vượt bùn hoa nở xóa mùi tanh.
Yêu trà lấy nhị lưu hương ngát
Mến cảnh chơi hồ ngự mủng manh.
Sen khí trong lành theo gió thoảng
Tâm hồn thanh thản, dệt siêu tranh.

Việt Trì, 27-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Vịnh sen

Lặng nhìn sen nở mặt hồ xanh
Hồng thắm chen thân chẳng lụy cành.
Nhụy hé chào mây hương bát ngát
Bông xòe vẫy nắng cánh mong manh.
Lãng nhân đắm sắc Hà Trì thưởng
Mặc khách say vần Ngọc Thỏ vinh.
Xứng đáng quốc hoa danh đệ nhất.
Trong bùn dù mọc chẳng vương tanh.

26-3-2018
Trúc Lệ TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 1:
Vịnh hoa sen

Hồ sen rực rỡ trắng hồng xanh
Một đóa, một thân, một tán cành...
Cánh thắm hương nhuần không vướng bẩn
Nhụy vàng thanh khiết chẳng vương tanh.
Hồn say sớm hạ bông tròn trịa
Nắng nhạt chiều thu búp mỏng manh
Biểu tượng thiêng liêng đời ngưỡng mộ
Liên tòa cửu phẩm mãi tôn vinh.

NGUYỄN VĂN ĐỨC

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét