Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: GIÃ GẠO



Bài xướng:
Giã gạo

Cối gạo ngày xưa giã mãi rồi
Cùng người nhún nhảy vã mồ hôi.
Anh trên ấn xuống, gân đùi dướn
Em dưới vênh lên, cốt vế rơi.
Mũm mĩm, năng đâm xay phậm phạch
Nõn nà, gắng sát sảy loi nhoi.
Ngày nay tất cả dùng cơ khí
Cái ấy chỉ là tưởng tượng thôi?

05-4-2013
TỪ ĐỨC KHOÁT



Bài họa 4:
Giã gạo cùng em

Cối rửa rồi đây cối rửa rồi!
Chuyến này thôi chắc chuyến này thôi.
Chàng ơi giã thẳng chàng ơi giã...
Thiếp hỡi lơi mà thiếp hỡi lơi...
Cùng nhấn thế này cùng nhấn thế
Đã từng nhoi hẳn đã từng nhoi.
Bong lần vỏ áo bong lần vỏ
Cám đã rời ra cám đã rời...

29-3-2018
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 3:
Lỡ nhịp chày đôi

Có miếng mà ăn quý lắm rồi
Đời nghèo lăn lóc chốn đồng hôi.
Chày đôi lên xuống tay đâm chắc
Tiếng cặp thậm thình mảnh chẳng rơi.
Sắn dẻo, gạo thơm người cứ giã
Cua giòn, ốc béo kẻ luôn nhoi.
Trăng suông lỡ nhịp, hồng tươi má
Cái nguýt, nhìn kìa... bạc tóc thôi.

Việt Trì, 29-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Vui cùng lão nhé
(Họa 4 vận)

Đợi hiên nàng đã đợi hiên rồi
Ngóng chàng sang giã ngóng chàng thôi!
Anh vào dưới ấy anh vào thẳng
Em nắm dây này em nắm rơi.
Tay co tay duỗi tay co thế
Cẳng đạp cẳng nhoài cẳng đạp nhoi.
Thân đã trong ngần thân đã tróc
Nỗi lòng thanh thản nỗi lòng trôi!

27-3-2018
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 1:
Giã gạo

Muốn có cơm ngon vất vả rồi
Nhẹ nhàng nhún nhảy kẻo xiêm rơi.
Cám cùi sạch sẽ nhờ hăng dập
Nội nhũ tinh tường cậy sướng nhoi.
Hiện đại an nhàn luôn nức miệng
Thời xưa tất tưởi vẫn mồm hôi.
Bây giờ thỏa nguyện nhu cầu giã
Chịu khó về làng ngắm nghía thôi.

27-3-2018
THƯ MẠC ANH

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét