Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Về dự hội thơ Đường luật



Đường luật Vũng Tàu

Tưởng lạ ai dè rặt khách quen
Vũng Tàu thơ luật ngấm hơi men.
Bạn còn e ấp như thôn nữ
Ta cứ ngang nhiên tựa dế mèn.
Vượt thác băng đèo từng lắm bận
Lên bờ xuống ruộng đã nhiều phen.
Biển Đông mặc sóng đang gào thét.
Nghiên bút ngàn năm sợ nhất... hèn!



Ngóng ngày hội thơ Đường

Nghe nói hội thơ đất Hải Phòng.
Toan về mà ruộng cuốc chưa xong.
Con đòi tiền học càng đau ruột
Vợ bắt hoàn công thấy nhói lòng.
Mấy tháng chờ trông đành bỏ phí
Bao ngày ngóng đợi bỗng đi tong.
“Lập thân tối hạ…”(*) nghe mà đắng.
Thôi nhé từ đây chớ có hòng.

(*) “Lập thân tối hạ thị văn chương” – Lập thân hèn (mọn) nhất ấy là văn chương (Viên Mai)
Tân Thành, tháng 3 năm 2018
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét:

  1. Nặc danh20:35 27/3/18

    Bài họa:
    QUEN QUA THƠ ĐƯỜNG
    (Họa bài “Về dự hội thơ Đường luật” của Huy Vụ)

    Anh em xướng họa... có cần quen?
    Đất Vũng thơ Đường đã sẵn men.
    Từ thuở Lan Đình làm cảnh tạm
    Đến nay Đất Cảng vọng chuông mèn.
    Ngắm nhìn mặt biển, khi triều xuống
    Nâng bổng chân mây, lúc bão phen.
    Gắn kết tình thân thi phú ngẫu
    Chẳng chi cũng thể... cớ sao... hèn...!

    Triệu Phong, 27-3-2018
    HỒ VĂN ĐÌNH

    Trả lờiXóa