Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: CÔ LÁI ĐÒ



Bài xướng:
Cô lái đò

Mình em đẩy nước ở bên sông
Khắc khoải chờ ai chẳng có chồng.
Sớm tối âm thầm tim nghẹn thắt
Đêm ngày thấp thỏm dạ chờ trông.
Bao lần bóng ngả khơi tình đượm
Mấy lượt mình nghiêng cuộn nghĩa nồng.
Lắm lúc nhiều anh tìm ghé lại...
Yêu đò... nỏ cưới... để đò không.

HỒNG VINH (Vũng Tàu)



Bài họa 7:
Cô lái làng tôi

Đời nàng khuya sớm lướt trên sông
Yêu chiếc đò ngang kiếm tấm chồng.
Khốn nỗi mấy năm chưa đắc gặp
Chỉ cầu một chớp khỏi dài trông.
Sóng sau sóng trước nhiều... luôn chảy
Lời tiếp lời trao lắm... chẳng nồng.
Có kén gì đâu, về tới xóm
Người trai cùng ngõ vẫn còn không...!

Việt Trì, 27-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 6:
Kén chồng

Có nàng thiếu nữ lội bên sông 
Quá kén nên chưa có được chồng.
Sáo ngọc vi vu mà vẫn ngóng 
Nguyệt cầm nức nở lại thêm trông.
Quạt đào lưu lạc mây ngời thắm 
Mắt biếc long lanh gió ngát nồng.
Uổng phí ngày xuân cùng tháng hạ 
Tình nào vạn dặm mỏi mòn không.

25-3-2018
TRẦN KHANH



Bài họa 5:
Tâm tư cô lái đò!

Đò ngang em đón khách sang sông
Hàng hóa thông thương xếp chất chồng.
Lắm buổi thuyền đông tâm phấn khích
Nhiều khi người vắng mắt xa trông.
Xuân qua lặng lẽ môi phai thắm
Đông tới âm u dạ nhạt nồng.
Vững lái an toàn muôn lượt chở
Riêng mình năm tháng bạn tình không...!

25-3-2018.
Trúc Lệ TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 4:
Để không

Mấy chục năm trời đợi bến sông
Mình em cố thủ chán theo chồng.
Trưa chiều lẻ bóng say sưa đợi
Sớm tối một mình mải miết trông.
Lắm bữa thầm mong ngày ấm áp
Nhiều hôm lại nhớ phút yêu nồng.
Nhìn sang hàng xóm bao người khổ
Vậy cưới làm gì... cứ để không!

Phú Lạc Phố, 25-3-2018
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 3:
Mỏi mòn

Đã được em chờ ở cuối sông
Từng đêm khắc khoải đợi tin chồng.
Bao ngày lặng lẽ... hồn xa xót
Những buổi âm thầm... dạ ngóng trông.
Nỗi nhớ bên tình luôn tỏ rạng
Niềm yêu chạnh nghĩa cứ thêm nồng.
Nhiều trai trẻ đẹp xin mời đón
Sợ bến u hoài... để bãi không.

Long Khánh, 25-3-2018
PHẠM SỸ DUYÊN



Bài họa 2:
Bến sông

Sinh thời gắn bó với dòng sông 
Tuổi đã xế trưa vẫn chửa chồng.
Tối đến âm thầm nhìn bến vắng
Đêm về quặn thắt ngó phòng không.
Thương thầm khuya sớm sang đưa khách
Chạnh nghĩ chiều hôm vắng kẻ mong.
Đã một đôi lần tim thổn thức
Nhưng rồi nhà vắng... bến thì đông.

07-01-2018
ĐẶNG NAM



Bài họa 1:
Đò ngang

Thương mình phận gái lái đò sông, 
Vất vả lâu nay vẫn chửa chồng.
Nắng quái chuyên cần cho khách lại,
Mưa dầm nhẫn nại đợi người trông.
Nhiều khi nước cả thuyền quay quắt,
Có buổi trời hanh khí nặc nồng.
Dứt bỏ thì thương đời lữ thứ,
Đèo bồng lắm bận bến trơ không.

HOÀNG LONG NHẬT

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét