Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vinh Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vinh Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Gặp bạn thơ



Lâu rồi mới gặp... vẫn làm thơ...?
Rộn rã trong tim... mãi bất ngờ.
Sắc ngọt vì tình bao nỗi nhớ
Hương nồng bởi nghĩa mấy mong chờ.
Ngàn lời lừng lẫy tim thổn thức
Vạn tứ lung linh dạ mộng mơ.
Gió thổi mây bay về bến mộng
Bạn bè thắm thiết, chớ thờ ơ...!

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa Đường thi của Đỗ Lan và Vinh Nguyên



Bài xướng:
Phận liễu buồn

Tủi giữa canh trường lệ đẫm môi
Nhìn trăng khuất nẻo nỗi đau trồi.
Âm thầm dõi cảnh thương tình rớt
Khắc khoải trông lều xót nghĩa trôi.
Nhặt mảnh hồn rơi chua chát níu
Dìu trang mộng vỡ đắng cay bồi.
Đời vương chữ nợ nên đành phải
Quẩy gánh duyên hờ nẫu phận tôi.