Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Xướng họa: NHỚ THƠ BÀ CHÚA HỒ XUÂN HƯƠNG



Bài xướng:
Nhớ thơ bà chúa Hồ Xuân Hương
(Dùng từ trong các bài thơ của HXuân Hương)

Xoạc cẳng bà đo cả đất trời
Hang nào cũng thử xọc mà chơi.
Chành ra mấy góc đùa nhân loại
Khép lại đôi bên giỡn chuyện đời.
Dê cỏn buồn sừng không dám húc
Ong non ngứa nọc chẳng mong vời.
Ngàn năm trống thủng còn tung cắc
Đáng phục nhân tài nữ chúa ơi!

Hà Nội, 03-5-2019.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa:
Trằn trọc
(Câu từ thơ Hồ Xuân Hương ghép thành bài)

Chăn bông” trằn trọc” với mây trời
Cái kiếp” cờ người” đấu trí” chơi.
Một thức” ma tình” tô điểm núi
Đôi hang” trước mặt” mở toang đời.
Bóng câu” nước mắt” mơ người tới
Chiều nhạn” mùi hương” nguyện kẻ vời.
Ướm hỏi” Xuân Hương” trầu thắm lại”?
Thân em” tiếc đĩa” hóa công” ơi!

Tây Ninh, 03-5-2019.
NGỌC TÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét