Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30-4



Bài xướng:
Bốn bốn mùa xuân

Bốn bốn mùa xuân đã toại lòng
Hai miền thống nhất vẹn non sông.
Hiền Lương mẹ đợi vơi niềm nhớ
Côn Đảo con về thỏa ước mong.
Hà Nội – Sài Gòn hoa lại thắm
Bạch Đằng – Bến nghé nước thêm trong.
Bắc Nam một dải xanh rừng biển
Tổ quốc ngàn sau rạng sử hồng.

TP Bà Rịa, 29-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Dưới cờ hồng

Đấu tranh Tổ quốc đã đồng lòng
Bốn bốn năm... giành lại núi sông.
Thống nhất hai miền vui toại nguyện
Hòa bình một dải thỏa hằng mong.
Nhà Rồng đợi Bác đèn ngời sáng
Thê Húc “hoàn gươm” nước biếc trong.
Sum họp Bắc Nam ngày trọn nghĩa
Cùng chung mái ấm dưới cờ hồng.

Hải Phòng, 30-4-2019.
PHẠM ĐỨC CHÍNH



Bài họa 1:
Đất nước niềm tin

Đất nước hè sang thỏa nỗi lòng
Vào mùa lá đỏ chúc non sông.
Hai miền Tổ quốc luôn xinh đẹp
Một cõi sơn hà mãi thắm trong.
Rộn rã tình em tròn nguyện ước
Êm đềm chữ nợ vẹn chờ mong.
Hồn thơ trỗi dậy vui mừng khắp
Rực rỡ niềm tin giống Lạc Hồng.

Hoài Ân, 30-4-2019.
TIẾN VĂN (Bình Định)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Nặc danh21:03 30/4/19

    DƯỚI CỜ HỒNG
    Đấu tranh Tổ Quốc đã đồng lòng
    Bốn bốn năm giành lại núi sông
    Thống nhất hai miền vui toại nguyện
    Hòa bình một dải thoả hằng mong.
    Nhà Rồng đợi Bác đèn ngời sáng
    Thê Húc “hoàn gươm” nước biếc trong
    Sum họp Bắc Nam ngày trọn nghĩa
    Cùng chung mái ấm dưới cờ hồng.
    30/4/2019, Phạm Đức Chính

    Trả lờiXóa