Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chợt giấc mơ hoa

Viết trong đêm mơ gặp vợ hiền…



Từng đêm thao thức trắng canh gà
Hơn bốn trăng tròn em bỏ ta.
Bếp vắng nhà đơn chăn gối lạnh
Đèn chong ảnh nhạt khói hương nhòa.
Chén cơm nay vọng tình chan chứa
Ánh mắt xưa trao ý đậm đà.
Thôi nhé từ đây và mãi mãi
Đôi mình hò hẹn giấc mơ hoa.

Vũng Tàu, khuya 30-4-2019.
Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Cảm đề bài CHỢT GIẤC MƠ HOA của Đại Lộc
Giấc mơ huyền

Từng đêm thao thức giấc mơ huyền
Sao giã biệt anh... Hi vợ hiền(!?)
Trằn trọc bao đêm lòng giá buốt
Năm canh thao thức dạ cô miên.
Bát cơm lạnh lẽo tình chan chứa
Di ảnh cô đơn dáng não phiền.
Em hỡi!... Từ đây đời lẻ bóng...
Gặp nhau chăng chớ... giấc mơ huyền...!

TP Bà Rịa, 01-5-2019.
LÊ VĂN THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét