Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: SÁ GÌ...



Bài xướng:
Sá gì...

Lưu lại thơ văn phỏng ích gì
Nhất là đeo mãi món Đường thi.
Không ưa lắm kẻ lời đao búa
Chẳng thích bao anh giọng bấc chì.
Ngẩng mặt coi khinh phường bợm bãi
Soi lòng không thẹn đấng nam nhi.
Trước sau ta cứ là ta đã
Thiên hạ thi phi... mặc... sá gì!

Phú Mỹ, 03-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Ma-ke-no...

Mần thơ phéc-bút(*) hỏi ăn?
Chỉ tại mê chìu những áng thi!
Mới phải đau đầu anh quẳng đá
Thành ra đỏ mắt lão quăng chì.
Muôn đời chánh hậu dường yêu nữ
Vạn thuở văn người giống sửu nhi.
Vững dạ say hồn câu tứ thả
Dù ai sục bới, kệ… không gì...!

(*) Facebook.
Phan Thiết, 03-5-2019.
NGỌC TRINH



Bài họa 1:
Học tài thi phận!

Từng nghe thiên hạ nói câu gì
Bản lĩnh hơn người tỏ lúc thi.
Chịu luyện bài thông điện áp
Lười ôn chữ tắc đứt cầu chì.
Đôi lần chẳng bận kêu người lớn
Mấy lượt không lùi kể thiếu nhi.
Học giỏi phận hèn nên vẫn trượt
Đầu ôm cúi mặt khóc như gì...!

Biên Hòa, 03-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét