Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Chàng râu kẽm
(Quý tặng nhà thơ Xuân Khu)

Râu kẽm nhiều tài dáng phất phơ
Đối niêm lợi hại đến không ngờ...
Bạn bè nhận diện nhanh như chớp
Bà xã say lòng tột đỉnh mơ.
Giúp vợ hàng ngày lo chạy chợ
Đỡ mình m sớm để mần thơ.
Sáng nay không đến cà phê được?
Khi tối lỡ khôn... để ngộ chờ...!

Vũng Tàu, 03-5-2019.
DIỆP BÌNH



Bài họa 2:
Đợi chờ...
(Kính tặng 2 bác Bình Diệp và Xuân Khu)

Đầu hói, râu dài, chỏm bạc phơ
Yêu em Đường Luật khó ai ngờ!
Xuân Khu đặc điếc thường tha thẩn
Bình Diệp đa tình lắm mộng mơ.
Một cảnh nhàn hưu ghiền xướng họa
Hai nhà sung sức khoái mần thơ.
Sánh vai chung bước xây Chi hội
Dẫu lắm gian truân... hãy đợi chờ...!

Vũng Tàu, 05-5-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Bậu... chờ
(Họa vui tặng Bình Diệp và Nhật Minh)

Đen đầu, mượt tóc chỉ râu phơ
Mấy bậc cao niên cũng bất ngờ!
Bình Diệp ốp tròng nhiều chị khoái
Nhật Minh chớp ảnh lắm cô mơ.
Ngày ra “Điếc” phải tìm rau cháo
Tối đến đèn lo học lm thơ.
Chợ muộn đêm về còn thuế má
Cà phê quán cóc, bậu thôi... chờ...!

TP Bà Rịa, 05-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét