Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TỰ SƯỚNG...



Bài xướng:
Tự sướng...!

Ngoài năm chục tuổi đã đâu nhiều
Sản nghiệp cơ đồ mãi bấy nhiêu!
Buổi tối cơm nhà xơi trọn chõ
Ban ngày phở quán xực đầy niêu.
Mưu cầu vật chất thì đơn giản
Ước vọng tài danh chẳng quá liều.
Ngẫm tự khen mình sao khỏe quá
Băng đèo vượt dốc vẫn còn siêu!

Biên Hòa, 02-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 6:
Bỏ sướng
(Ngũ độ thanh)

Mấy chục mùa xuân kể cũng nhiều
Hơn người chẳng ngán chuyện phì nhiêu.
Cơm lành cũng chỉ xơi vài chén
Cháo ngọt đâu còn ẵm cả niêu.
Trọng chức, quyền cao đành để lỡ
Khinh tài, lợi bỏ cũng nên liều.
Ta về ẩn giật không màng nữa
Để mãi nghe rằng chuyện ấy siêu!

Biên Hòa, 03-5-2019.
NÔNG CAO VĂN




Bài họa 5:
Cảm tác bài thơ “Tự sướng

Ngoại thất thập niên kể cũng nhiều
Thăng trầm cuộc sống có bao nhiêu.
Âu là nghiệp chướng duyên tiền định
Bởi thế nhân sinh hậu kiếp liều.
Tâm tính thẳng ngay buồn chẳng lụy
Tinh thần an tịnh chết là... “siêu”...
Giờ này danh vọng không màng tới
Tự tại ung dung, cốc một niêu...!

Dĩ An, 02-5-2019.
HÀ DUY CHẤT




Bài họa 4:
Hỏi có siêu...?

Vốn ít mà mong được lãi nhiều
Nhờ trời bạn tặng có bây nhiêu.
Đêm mang thả thính mơ đầy túi
Sáng lại thu về ước ngập niêu.
Bám bn quan tham dường đúng độ
Đeo phường lại nhũng có chi liều.
Khai hoang đào mỏ lời vô kể
Kế sách như vầy hỏi có siêu...?

Phú Mỹ, 02-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ





Bài họa 3:
Nhạo mình

Một túp lều tôn chẳng được nhiều
Lương còm mấy triệu có bao nhiêu.
Hôm qua mất điện ngồi ăn xó
Bữa nọ hư đèn cúi mó niêu.
Trộm cướp không rình thơ vứt xổng
Quan nha miễn hỏi sách cho liều.
Vài ba chén rượu lăn ra chiếu
Vợ trách ông này ngủ... quá siêu!

Hà Nội, 02-5-2019.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 2:
Sướng...!

Hơn sáu chục xuân đố bảo nhiều
Bạc tiền, nhà ca,... có bao nhiêu.
Bia hơi ngày ực chừng dăm cốc
Cơm tám bữa xơi đúng một niêu.
Sự nghiệp hưu rồi nên ch hám
Công danh muộn đến vậy không liều.
Nhủ thầm “lục ngũ” sao mà khỏe
Bà xã tủm cười... ông quá siêu!

Phú Lạc Phố, 02-5-2019.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 1:
Tự sướng...!

Ngót sáu mươi xuân cũng chửa nhiều
Bẫy “tình, danh, lợi” biết bao nhiêu!?
Sáng cơm chay tịnh rau tròn đĩa
Đêm cữ thiền ngồi nước một niêu.
Thanh thoát tinh thần, thời chẳng vội
Ung dung sức khỏe, kể... hơi liều!
Trung ngôn chính trực như là vẫn...
Tự tại xây đời... vn chẳng siêu!

Vũng Tàu, 02-5-2019.
CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét