Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: GIÀ...



Bài xướng:
Già…

Cố dấu làm chi cái tuổi già
Chỉnh trang chút xíu chẳng hương hoa.
Tóc đen đầu hói không che được
Da trắng má nhăn cũng nhẩm ra.
Môi đỏ chân chim còn nhúm lại
Lưng thon gối hạc cứ nhô tà.
Cháu con quấn quýt cùng dâu rể
Sửa soạn tinh tươm để gọi là...!


Vũng Tàu, 30-4-2019.
DIỆP BÌNH




Bài họa 7:
Có đâu già

Trăm năm xa lắc kể chi già
Vẫn đượm tình đời thắm sắc hoa.
Nội lực tiềm năng đang ẩn giấu
Tâm hồn mộng đẹp muốn phô ra.
Tăng gia sản xuất tay còn khỏe
Thơ phú giao lưu bút chửa tà.
Bè bạn gần xa hằng quý mến
Giữ gìn nhân cách chẳng lơ là…

Phú Thọ, 08-5-2019.
ĐÀO TRẦN PHÚ




Bài họa 6:
Lão giả

Trẻ với ai đây khéo bảo già
Sáu mươi tuổi lẻ hết hào hoa.
Tai chừng lõm bõm câu còn mất
Mắt đã kèm nhèm chữ tản ra.
Họp tháng vừa tầm gieo ý hợp
Cày đêm đủ lượt thỏa xuân tà.
Làng thơ lắm chị còn cong cớn
Lão giả” như anh thế mới... là...!

TP Bà Rịa, 02-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 5:
Sợ chi già!

Hồi xuân mãnh liệt chớ kêu già?!
Hưởng lộc đương thì nụ lẫn hoa.
Tóc bạc, răng ngà nhai vẫn khỏe,
Da hồng, má ửng trẻ thêm ra!
Tai tinh, nhớ , đâu nhòm lại?
Mắt sáng, nhìn thông, chẳng ngại tà.
Mẫu mực, thương dâu cùng mến rể
Noi gương, cháu chắt vẫn nên là...!

Biên Hòa, 01-5-2019.
NÔNG CAO VĂN




Bài họa 4:
Trẻ mãi

Trẻ mãi cho nên ắt phải già
Thất tuần thi phú lại thăng hoa.
Lo toan nào tới, trời xanh định
Nghĩ ngợi chi nhiều, tóc bạc ra.
Chịu khó điểm trang vào sáng sớm
Rèn chăm thể dục lúc chiều tà.
Vần thơ khúc nhạc cùng huynh hữu
Xướng họa say sưa đẹp đẹp là...!

Đà Lạt, 30-4-2019.
NGUYỄN HẢI ĐĂNG




Bài họa 3:
Phong độ

Bình an sống khỏe mãi không già
Miệng vẫn tươi cười nở nụ hoa.
Gạt bỏ ưu phiền vui dạ đến
Đem về h ái trẻ người ra.
Ly trà bạn hữu vào ban sớm
Hũ rượu tình thân buổi xế tà.
Cố giữ sao mà phong độ cứ…
Hằng đêm “vụ đó” vẫn như là...!

Biên Hòa, 30-4-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 2:
Vẫn chưa già

Sáu ba tuổi ấy vẫn chưa già
Rạng rỡ hồn thơ đẹp tựa hoa.
Vất vả thời xưa khi sức trẻ
Nhàn cư buổi xế lúc chiều tà.
Yêu đời thơ phú hồn thanh thản
Rèn luyện thể thao mộng khỏe ra.
Con cháu quây quần thêm thắm thiết
Niềm vui phấn khởi được chăng là...

Vũng Tàu, 30-4-2019.
HỒNG VINH




Bài họa 1:
Già…

Cưỡng sao được nhỉ lúc toan già...
Những tưởng thu này mãi thắm hoa!?
Mong ước mần răng đời ngắn lại
Ráng cầu cho được kiếp dài ra.
Thời gian tuồn tuột vờn xuân ngái
Năm tháng nhởn nhơ giục bóng tà...
Tuổi tác mỗi ngày thêm lẩm cẩm
“Sinh – Già – Bệnh – Chết” có ai là...!

Vũng Tàu, 30-4-2019.
CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét