Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TA...



Bài xướng:
Nhất ta

Rượu vào thơ phú lại tòi ra
Vợ bạn văn mình hẳn nhất ta.
Mấy xị liêu xiêu rồi loạn xóm
Dăm câu ngất ngưởng đã um nhà.
Vừa trông hình liễu liền sang số
Nhác thấy bóng hồng vội vút ga.
Tuổi tác đà cao chân gối mỏi
Đêm về vẫn sợ cái... con ma...!

Phú Mỹ, 01-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 3:
Nghiện rượu, nghiện thơ!

Thiếu rượu đi vào lại trở ra
Sao giờ ý tưởng chẳng tìm ta?
Gieo vần đứng nghĩ nhìn khung cửa
Đặt chữ ngồi suy ngắm nóc nhà.
Hứng khởi thông nguồn sông mạnh nước
Âu sầu tắc mạch bếp vơi ga.
Bài thơ lạc điệu đâu còn nghĩa
Nhậu quá thôi đừng… bạn với ma!

Biên Hòa, 01-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 2:
Trông sen đầu hạ ngẫm đời ta

Hạ chớm sen vàng tiễn bóng ma...
Tuổi trời sình sịch đón vào ga...
Đời vui đã trải tròn danh phận
Nghiệp sáng vừa ươm rạng nếp nhà.
Phú đắc mươi bài trao nghĩa bạn
Thơ ngào bảy chữ kết tình ta.
Tâm hiền trí sáng lòng thanh thản
Tích thiện khơi nguồn suối chảy ra...

Bình Dương, 01-5-2019.
DUY TUẤN



Bài họa 1:
Khổ thân ta

Hứng bút gieo vần mãi chẳng ra
Văn cùn mực cạn khổ thân ta...!
Men cay nỏ hám, trà nhạt
Phở tái không ham, thích gạo nhà.
Ngó bộ còn ngon bên gốc liễu
Trông chừng vẫn chảnh trước sân ga.
Sáu mươi cứ tưởng rằng sung sức
Vắng vợ đôi ngày đã khiếp... ma...!

Vũng Tàu, 01-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét