Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Tình anh



Tình anh
Chuyển thể Đường luật từ bài thơ Lục bát của Ngô Thái.

Men tình ấp ủ đáy lòng anh
Rượu kết hương say tỏa mát lành.
Chớm lửa lòng em đêm thức trắng
Xao mùa ý bạn buổi còn xanh.
Nỗi buồn nhân thế đùa sương tỏa
Giọt nhớ tình ai dệt mộng thành.
Một khúc tơ vương trào đẫm lệ
Trải dài suốt cả đoạn trường thanh!

Vũng Tàu, 04-5-2019.
NHẬT MINH



Họa y đề bài TÌNH ANH của Nhật Minh:
Tình anh...

Đã ủ men tình cõi mộng anh
Rồi đây kết rượu ngọt trong lành.
Hương lòng chớm bén thành duyên đẹp
Lửa phận say nồng ước tuổi xanh.
Bởi mến đêm ngày xao xuyến đợi
Vì thương sớm tối mộng mơ thành.
Lời yêu giọt nhớ còn vương mãi
Trải suốt đoạn trường dưới nguyệt thanh.

Cẩm Khê, 06-5-2019.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài cảm của Nguyễn Trọng Nghĩa:
Tình anh

Men nào ấp ủ chốn lòng anh
Nghĩa nặng tình sâu muốn ngọt thành.
Cốt cách cau trầu luôn giữ đỏ
Tinh thần vàng đá vẫn còn xanh.
Hay chăng họ tộc vương hồn thắm
Hoặc giả anh em vấn sắc lành.
Nàng đến cùng ta trong cõi mộng
Để rồi lưu luyến cõi mong manh.

Sơn Tây, 03-5-2019.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



         Nguyên bản bài thơ lục bát của Ngô Thái:
Tình anh

      Men tình ấp ủ lòng anh
Kết tinh rượu ngọt trong lành nồng say.
      Lửa lòng chớm bén rồi đây
Em xao xuyến cả… đêm ngày thiếu anh.

      Tình xanh gợi nhớ ngày xanh
Nỗi buồn nhân thế bỗng thành hơi sương
      Giọt chiều dệt mộng tơ vương
Trải dài… suốt cả đoạn trường đã qua!

NGÔ THÁI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét