Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CHỚM HÈ

(Thủ vĩ giao vận)



Bài xướng:
Trưa hè

Phượng hồng hé nở gọi trưa hè
Rạo rực ngân nga rộn tiếng ve.
Bạn hữu trông chờ thơ đẹp ý
Thi nhân đợi uống rượu nồng quê.
Mong hoài gọi gió còn chưa nỗi
Ngóng đợi chờ mưa mãi chẳng về.
Nắng ri vàng tươi đầy vạt áo
Cây cao bóng ng mát trưa hè.

Vũng Tàu, 01-5-2019.
HỒNG VINH



Bài họa 4:
Hè bức

Nắng sm lá dừa đã chạm hè
Đồng thanh nhạc phẩm của đàn ve.
Thân gầy bỏng rát loang tràn xóm
Tâm héo ruột rầu trải lối quê.
Trông đợi cơn mưa lâu chẳng thấy
Ước ao gió thổi mãi ngóng về.
Cây xanh tươi tốt xua oi bức
Bạn hữu bên nhau mặc nóng hè...!

Nghệ An, 01-5-2019.
NGUYỄN NHÂN



Bài họa 3:
Trưa hè

Hoa Lựu đỏ tươi gọi nắng hè
Xôn xao gió hát át lời ve.
Tao nhân đang đợi nơi gieo tứ
Mặc khách la đà á tửu quê.
Những ước mây tan tàn ám ảnh
Trông vời sao lặn hẳn trăng về.
Ngày oi ả nhớ mơ phương ấy
Đêm mỏi mòn mong nóng quá hè...!

Làng Xuân, 01-5-2019.
VŨ LỰU



Bài họa 2:
Trưa hè

Giọt nắng thương ai rọi trước hè
Bầu trời âm ắp tiếng ngân ve.
Phượng hồng khoe sắc bên đường phố
Giọt nhớ xen vào cạnh ngõ quê.
Muốn lắm cùng nhau vui chén tạc
Mà sao xa cách mãi chưa về.
Khép tà đợi gió từ phương bắc
Để mát lòng em dưới nắng hè.

Điện Biên, 01-5-2019.
VŨ MẠNH HOÀN



Bài họa 1:
Buổi chớm hè

Phượng đã bừng lên buổi chớm hè
Râm ran tiếng hát của bầy ve.
Đường ân tím ủ lòng thương mẹ
Nẻo ái xanh tràn dạ nhớ quê.
Những ước người đi còn muốn ngỏ
Hằng mơ kẻ đợi vẫn mong về.
Phương trời lãng tử hồn quay quắt
Kỷ niệm ngày nao buổi chớm hè.

Đà Nẵng, 01-5-2019.
DANH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét