Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Xướng họa: ĐAU ĐẦU...



Bài xướng:
Đau đầu...

Đường Thi gốc gác tận bên Tàu
Việt hóa bao đời đã gặp nhau.
Tạo dựng sân chơi, quên tuổi tác
Giao lưu bạn hữu, hợp nhu cầu.
Năm mươi sáu chữ, luồn trăm ngón
Hai chục lỗi từ, chuốt tám câu.
Tật cũ “Cái Tôi” thường trỗi dậy
Niềm vui hóa bệnh phải đau đầu...


Vũng Tàu, 02-5-2019.
DIỆP BÌNH



Bài họa:
Đỡ nhức đầu

Hộ khẩu Đường Thi mãi xứ Tàu
Kết nhà Bát Cú phải lòng nhau.
Hàn Thuyên dẫn mối xây nền trụ
Họ Lý(*) định phân bắc nhịp cầu.
Hậu duệ ngày sau khai triển tứ
Cháu con từ đó giữ gìn câu.
Ai người bảo thủ chua từ Hán
Việt hóa giùm nha... đỡ nhức đầu!

(*) Lý Thường Kiệt với bài thơ “Nam quốc sơn hà” nổi tiếng.
Vũng Tàu, 02-5-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét