Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Xướng họa: TRÚT PHIỀN



Bài xướng:
Trút phiền

Cũng muốn học đòi thói Trích Tiên(*)
Uống cho trời lệch, đất lăn chiêng.
Kiếm vui chẳng cứ chi nhiều bạc
Tìm sướng cần đâu phải lắm tiền.
Chữ nghĩa văn chương dường bất tận
Ân tình nghiên bút vốn vô biên.
Niềm riêng gửi gắm cùng trăng gió
Gặp bạn tâm giao trút sạch phiền.

(*) Trích Tiên tức Lý Bạch.
Vũng Tàu, 29-4-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Trút phiền

Quên bản thân đi – Bỏ não phiền!
Buồn vui vô cảm, hết chông chiêng.
Sống đời biết đủ – Lo chi bạc
Xử thế vô tư – Khỏi luận tiền.
Ngữ quáng ngôn lòa – Vui lếu láo
Nhân tình hữu hảo – Sướng vô biên.
Lòng riêng, riêng gởi theo mây gió
Thế ngoại vô cầu, ấy... Trích Tiên!

TP Bà Rịa, 29-4-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét