Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: THƠ NÔNG NGHIỆP



Bài xướng:
Thơ nông nghiệp

Vui buồn thơ phú cảnh nhà nông
Sớm tối vườn ao thả bập bồng.
Lục bát leo giàn con mẹ mướp
Đường thi thọc lỗ cái cua đồng.
Tay sờ vú sữa chưa mòng nước
Mắt ngắm cam xoài mới rụng bông.
Áo cộc quần đùi nuôi chữ nghĩa
Ai người thiên hạ giống tôi không.

Hà Nội, 09-6-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 19:
Nông nhàn

Không bừa, chẳng cuốc... vẫn làm nông
Máy móc hò reo đợi, đỡ, bồng...
Thu hoạch mười ngày đà mãn vụ
Sạ gieo tám buổi đã xanh đồng.
Chín tuần đến thấy đòng tươi ngọn
Ba tháng ra xem lúa chín bông.
Vài vụ trong năm... thuê tất cả
Thóc về nhà chủ có nhàn không!?

Tánh linh, 21-6-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 18:
Sướng không

Vui lắm từ khi có khuyến nông
Nhà tôi đã bỏ bớt... tang bồng.
Trên ao cắm cọc nâng giàn mướp
Dưới ruộng cày sâu cấy lúa đồng.
Vải đỏ chống cành thêm mọng nước
Chuối vàng trụ nải lại đều bông.
Quanh năm vất vả vui tình nghĩa
Nông nghiệp như mình có sướng không.

Vũng Tàu, 20-6-2018
DIỆP BÌNH



Bài họa 17:
Mát tay – giống tốt

Mát rượi tâm hồn chẳng nổi nông
Đung đưa lủng lẳng dáng tiên bồng.
Hoa vàng nở rộ ong vờn bướm
Quả bạc phô trương ruộng nhớ đồng.
Giàn mướp anh trồng đang kết trái
Luống cà chị xới sắp đơm bông.
Thôi thì đất rộng gieo thêm hẹ...
Thiên hạ có thèm giống tốt không?

Vũng Tàu, 20-6-2018
TRẦN THẾ DÂN



Bài họa 16:
Phú nông

Bác Trọng đúng là bậc phú nông
Ao sâu vườn rộng cảnh non bồng.
Cổng sau phưng phức thơm hương lúa
Ngõ trước hiu hiu ngọt gió đồng.
Lủng lẳng trên giàn bầu sánh bí
Lao xao bờ giậu bắp chen bông.
Đàn bầu thánh thót thêm thì hứng
Thử hỏi còn ai sướng thế không?

Hà Nội, 20-6-2018
NGUYỄN THANH HÀ



Bài họa 15:
Nhất Sĩ nhì Nông

Phải rằng bác cũng thế này không?
Đắm đuối mây trời trắng tựa bông.
Nuôi cá trồng rau lời mấy cắc
Làm thơ viết phú tốn nhiêu đồng.
Còn ham ong bướm ham bay lượn
Vẫn thích trăng hoa thích bế bồng.
Lạc thú điền viên muôn kẻ ước
Đúng là nhất sĩ lại nhì nông.

Phú Mỹ, 19-6-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 14:
Khuyến nông

Giúp vợ đôi vần để khuyến nông
Thuyền quyên chèo lái thỏa tang bồng.
Đường thi mở bút ngâm trong xóm
Lục bát bày thơ nhắm giữa đồng.
Cua cá nước vào cười ngứa vảy
Dưa bầu ong đốt trổ to bông.
Quanh năm chắt bóp yêu nhiều chữ
Bốn vụ sắm lờ chẳng để không.

19-6-2018
LÝ LINH



Bài họa 13:
Về hưu

Hưu về vui thú cảnh làm nông
Cảm hứng văn thơ lại trỗi bồng.
Chăm gốc thi Đường vươn đẫy nụ
Khơi dòng Lục bát trổ đầy bông.
Tỉa thêm mấy tứ ngày lên rẫy
Viết vội đôi câu bữa ngắm đồng.
Rảnh việc ra ao làm chú cá
Đem về nhắm riệu hỏi nhàn không!?

19-6-2018
ĐẶNG TRẦN VŨ 



Bài họa 12:
Thi sĩ đồng quê

Chủ trại ao vườn tựa phú nông
Lão Dương Đoàn Trọng sống phiêu bồng.
Ươm vần Lục bát đùa chim núi
Thả chữ Đường thi giỡn bướm đồng.
Nải chuối trao người ưa dí dỏm
Đôi bòng tặng kẻ thích lông bông.
Đàn bầu độc diễn cùng phây-búc
Bạn hữu vui vầy cảm kích không?

Hà Nội, 19-6-2018
TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 11:
Lão nông

Thơ phú, văn chương của lão nông
Lúa ngô, rau quả... cháu con bồng.
Trăng lên buông lưới cùng sông nước
Chiều xuống thả diều trên cánh đồng.
Tối đến bầu ngân âm thánh thót
Nửa đêm đàn gảy khúc binh bông
Phố phường, đô thị ồn ào lắm
Cứ ở quê nhà... vậy sướng không?

Hà Nội, 19-6-2018
NGỌC PHẠM



Bài họa 10:
Lão nông

Xuất ngũ, ông về cảnh lão nông
Vườn ao, cây trái thỏa tang bồng.
Cá câu tại chỗ... nồi canh dấm
Ao rộng nằm ngay giữa cánh đồng.
Quả chuối tiêu hồng cầm rõ bự
Cây đào đang độ đã đơm bông.
Bạn bầu hội tụ cùng thơ phú
Uống rượu bình thơ thấy sướng không...!?

Hà Nội, 19-6-2018
NGUYỄN VIỆT KHOA



Bài họa 9:
Lão nông

Bác Trọng Dương Đoàn chính lão nông!
Ao vườn cảnh trí tựa non bồng.
Đường thi vàng óng vờn hoa mướp
Lục bát xanh trong cợt cá đồng.
Vú sữa nõn nà hồng sắc má
Cà dê mà mượt tím màu bông.
Dãi dầu mưa nắng lòng khôn nản...!
Vui thú điền viên sao lại không...?!

19-6-2018
THANH BÌNH ĐỖ


Thăm trang trại Lão nông Thi sĩ Đương Đoàn Trọng.


Bài họa 8:
Thơ nông nghiệp

Sớm vịnh thơ tình cảnh phú nông
Đêm khuya giã gạo khoái phiêu bồng.
Gieo câu ghép chữ trông giàn mướp
Thả ý vần hay tả cánh đồng.
Mắt liếc cam hồng hoa đã rụng
Tay sờ vú sữa thích đôi bông.
Tuy ăn muống luộc nhưng nhân nghĩa
Hỏi có ai người sướng vậy không.

19-6-2018
TONY BUI 



Bài họa 7:
Thú cảnh điền viên

Mến cảnh “tri điền” học lão nông
Thời xuân nếm trải chí tang bồng.
Vườn cây ao cá vui thơ phú
Ruộng mật bờ xôi đẹp cánh đồng.
Ngắm nghía bưởi bòng đu nặng trái
Mơn man xoài muỗm rủ chùm bông.
Đen da bạc tóc tình thêm đượm
Vẫn thú cày bừa chẳng lẽ không!

19-6-2018
PHẠM ĐỨC KHẢI



Bài họa 6:
Thơ nông nghiệp

Ngồi đọc bài thơ của lão nông
Mà sao tâm trạng cứ bềnh bồng.
Đường thi đóng cọc khung giàn mướp
Lục bát bò lan khắp cánh đồng.
Cứng cửng cần câu căng cái cước
Bập bùng bèo bọt bắn binh bông.
Đầu trần chân đất nuôi con chữ
Thơ tụng đêm trường sắc sắc không!

Hải Dương, 19-6-2018
TỪ HẠ – Hồn Quê



Bài họa 5:
Mặc ai

Giá được thuyền câu thả thủy nông,
Người xưa bắt chước thú phiêu bồng.
Đơn sơ mái lá thường vắng khách,
Một chút lương hưu chỉ mấy đồng.
Thơ phú nghêu ngao câu được mất,
Tết tùng so sẻn cũng đào bông.
Mặc ai sốt đất, ai mê đắm,
Như lạc bên đời mặc sắc không.

Hà Nội, 19-6-2018
TRẦN KIỀU AM



Bài họa 4:
Thú điền viên

Trang trại thi huynh ở cạnh đồng
Hưu rồi vẫn nhớ nghiệp canh nông.
Ong vàng hút mật trên giàn mướp
Bướm trắng vờn hoa giữa khóm bông.
Cá lội tung mây vui sở thích
Vịt bơi xé nước thỏa tang bồng.
Than nhàn hưởng thụ cùng bằng hữu
Cuộc sống nên thơ có thú không?

Hà Nội, 19-6-2018
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 3:
Lão nông

Sống khỏe ai bằng được lão nông
Sáng theo trâu mộng, tối em bồng.
Vườn trên khuya sớm vui bòng bưởi
Ao dưới đêm hôm úp cá đồng.
Năng rít thuốc lào mồm nhả khói
Siêng cày ruộng cạn lúa thêm bông.
Còn nuôi ước lớn làm thi sĩ
Hỏi chị em mình có khoái không?

Bà Rịa, 19-6-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Cảnh nông

Vất vả gian nan bởi cảnh nông
Tay ôm, nách cắp lại còn bồng.
Đen thui, gầy gộc như mèo mướp
Trắng bệch, le te giống cá đồng.
Sớm tối, lo toan vì đất nước
Ngày đêm, chăm bón với hoa bông.
Sao cho chọn vẹn, ân tình nghĩa
Rất giỏi Trọng Đoàn, hỏi được không?

Hà Nam, 19-6-2018
NGUYỄN ĐỨC LONG



Bài họa 1:
Sĩ & Nông

Chẳng dám so bì Sĩ với Nông
Văn nhân thường thói mộng tang bồng.
Đường thi giỏi lắm vài khoanh mướp
Lục bát may ra được mấy đồng.
Thuở trước hoàng kim ngồi chễm chệ
Bây giờ mạt rệp rụng như bông.
Thời nay thơ phú ai cần nữa
Nhiều chữ để rồi bụng lép không!

Đắk Lắk, 19-6-2018
VÕ HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét