Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Xướng họa MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI thi sĩ Hoa Tâm



Bài xướng:
Mừng tuổi bảy mươi

“Thất thập lai hy” đã tới rồi
Ước mong trường thọ chín mười mươi.
Vun bồi sức sống tâm hồ hởi
Chăm sóc vườn đào sắc thắm tươi.
Nghề giáo thanh cao rèn lớp trẻ
Bạn bè thương mến thỏa niềm vui.
“Hương lòng”(*) ấp ủ tình sâu đậm
Khơi dậy hồn thơ, ấm cuộc đời.

(*) Tập thơ mang tên “Hương lòng”.
Vũng Tàu, 4-2014
Hoa Tâm LƯƠNG THỊ MINH TÂM



Bài họa 1:
Chúc mừng chị

Mừng thay! Thất thập trải qua rồi
Chúc chị trường sinh tám chín mươi.
Thi phú giao hòa gieo tứ chính
Quế hòe chăm bón nảy chồi tươi.
Xốn xang mạch sống khơi nguồn mới
Dào dạt ân tình thỏa sức vui.
Nhà giáo ham say truyền kiến thức
Nâng niu bục giảng ngát hương đời.

5-2014
QUANG TUẤN



Bài họa 2:
Trường thọ sức dư

Xưa nay tuổi hiếm vượt qua rồi
Trường thọ sức dư quá chín mươi.
Hoa bút đã bung từng cánh đẹp
“Hương lòng” sẽ nở nụ cười tươi.
Nghiệp nghề nhà giáo giàu tình cảm
Thơ phú giao lưu lắm cuộc vui.
Giã tóc nhưng đừng giã “cội” sớm
Tâm hồn phơi phới thắm trang đời.

5-2014
TRẦN KIM ĐỒNG



Bài họa 3:
Mừng bà bảy mươi xuân

Bảy chục như ri cũng sướng rồi
Trời cho sống thọ đến mười mươi.
Thờ chồng năm tháng lòng trong sạch
Chăm cháu đêm ngày dạ đẹp tươi.
Tuổi tác cao niên người vẫn khỏe
Hưu về thanh thản tính còn vui.
Yêu thơ nhớ nghĩa tình chồng vợ
Giữ vững lòng son để lại đời.

XUÂN HƯỜNG (Vũng Tàu)



Bài họa 4:
Chúc thọ mừng nhau bỏ vần mươi

Tuổi bảy mươi hai đã vượt rồi
Chúc nhau đại thọ bỏ vần mươi.
Câu thơ đất khách lòng vui vẻ
Giọng nói quê nhà dạ sáng tươi.
Mấy chục trang thơ gom kỷ niệm
Bao mùa phượng đỏ nhận tin vui.
Với nghề ươm chữ ta yêu quý
Chân, Thiện, Mỹ, Nhân,... thắm đạo đời.

NGUYỄN VĂN CHUỐT (Vũng Tàu)



Bài họa 5:
Sự nghiệp chở đò

Vinh quang sự nghiệp chở đò rồi
Chúc bạn trường sinh vượt chín mươi.
Mở trí khai tâm ngời lớp trẻ
Khơi nguồn ý tưởng rạng chồi tươi.
Thay đời chắp cánh trào câu xướng
Dạy chữ trồng người thỏa ý vui.
Con cháu bạn bè đều quý mến
Viết nên trang sử mãi yêu đời.

NINH VĂN ĐÀM



Bài họa 6:
Chúc bạn đủ mươi mươi

Sống vui sống khỏe để mười mươi
Thượng đế từng ban chấm ổn rồi.
Thời trẻ giảng bài không biết mỏi
Về hưu ru cháu thỏa niềm vui.
Duyên thơ nghĩa bạn còn sâu đậm
Nhựa sống tình đời vẫn thắm tươi.
Chúc bạn Hoa Tâm giàu nghị lực
Vô tư tự chủ nối trang đời.

NINH VĂN ĐÀM



Bài họa 7:
Đẹp tuổi bảy mươi

Mừng chị bảy mươi, tuổi đẹp rồi
Có đà vươn tới đỉnh mười mươi.
Như cây phát triền nhờ bền gốc
Tựa quả đậm cành bởi lá tươi.
Cứ thế ra công chăm sóc tiếp
Cũng là tạo dựng một niềm vui.
Tương lai con cháu cùng chung sức
Điểm đến bách niên thỏa mộng đời.

Vũng Tàu, 2014
PHẠM VĂN NHAM



Bài họa 8:
Chúc chị bách niên

Bảy mươi mùa lá đã qua rồi
Chúc chị tiến dần đến chục mươi.
Vườn hạnh bốn mùa luôn trĩu quả
Hồn thơ năm tháng mãi xanh tươi.
Áo cơm lộc nước còn thừa hưởng
Hòe quế phúc nhà cũng đủ vui.
Bầu bạn giao lưu lòng rộng mở
Đò con một lá đẹp trang đời.

Vũng Tàu, 2015
NGUYỄN ĐÌNH SƠN



Bài họa 9:
Tâm rực sáng

Mới đó mà nay bảy chục rồi
Chúc mừng thọ đến trăm hai mươi.
Đây vườn xuân biếc phô hương sắc
Bên ngõ hoa vàng lá mãi tươi.
Cuộc sống thăng trầm tâm rực sáng
Quãng đời tĩnh lặng dạ vẫn vui.
Người về phương ấy ta nhung nhớ
Kẻ ở nơi này dang dở đời...

Vũng Tàu, 2015
HOÀNG YẾN



Bài họa 10:
Mừng chị tròn bảy mươi

Hoa Tâm đã đến bảy mươi rồi
Mà cứ ngỡ chừng tuổi sáu mươi.
Cuộc sống chan đầy niềm hạnh phúc
Hồn thơ in đậm nét xinh tươi.
Một thời bụi phấn vương mái tóc
Mấy lớp măng tơ nhịp bước vui.
Năm tháng dặm dài bao kỷ niệm
Tròn trăm chị vẫn thấy yêu đời.

La Gi, 9-2015
NGUYỄN NGỌC MỸ (Bình Thuận)



Bài họa 11:
Chúc mừng chị tuổi bảy mươi

Hoa Tâm tuổi đã bảy mươi rồi
Nhựa sống trào dâng vượt chín mươi.
Sự nghiệp trồng người nâng lớp trẻ
Chặng đường mài bút vẫy hoa tươi.
Chữ tình cao đẹp câu chung thủy
Bầu bạn thân thương khúc nhạc vui.
Cay đắng đã từng quen chịu đựng
Niềm tin son sắt với trang đời.

La Gi, 2016
NGUYỄN NGỌC MỸ



Bài họa 12:
Những trang đời

Hoa Tâm sinh nhật đến nơi rồi
Mừng bạn bước vào tuổi bảy mươi.
Trí tuệ văn chương còn mẫn cảm
Tâm hồn tính cách vẫn xanh tươi.
Nghĩ về quá khứ con đường sáng
Hướng tới tương lai cuộc sống vui.
Ôn cố tri tân thêm phấn khởi
Nâng niu ấp ủ những trang đời.

Vũng Tàu, 8-2016
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 13:
Mừng tuổi bảy mươi

Bảy chục mùa xuân bậc lão rồi
Tâm hồn vẫn trẻ tuổi đôi mươi.
Đối nhân xử thế tình ngay thẳng
Luyện chí tu nhân nét sáng tươi.
Việc nước việc nhà luôn trọn vẹn
Tình thơ tình bạn thật mừng vui.
Trời cao biển rộng trong xanh mãi
Thanh thản yên vui với cảnh đời.

Vũng Tàu, 2015
LÊ CẢNH



Bài họa 14:
Mong ước tuổi cao

Bảy mươi xưa tính đã già rồi
Nay tuổi muốn cao phải chín mươi.
Luôn giữ tâm hồn trong sáng mãi
Để rồi cuộc sống lại thêm tươi.
Chăm lo giáo dục rèn con cháu
Ghi lại cho đời dấu ấn vui.
Bạn hữu xa gần luôn gặp mặt
Tình thơ lai láng suốt một đời.

Vũng Tàu, 2015
PHẠM QUANG QUÝ



Bài họa 15:
Cõi thọ đang chờ

Cái thời son trẻ đã qua rồi
Cõi thọ đang chờ vượt bảy mươi.
Nhân ái đề huề càng thắm thiết
Nghĩa tình lai láng vẫn xanh tươi.
An nhiên tự tại ngời viên mãn
Thanh thản đàng hoàng hưởng khỏe vui.
Từng bậc leo dần lên bách tuế
Cùng nhau xướng họa góp hương đời.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 16:
Mừng tuổi bảy mươi

Gió đuổi xuân qua thất thập rồi
Đâu nào, ai chẳng ước tròn mươi!?
Tám tư thanh thản tình thanh mát
Trí não ngời ngời vóc đẹp tươi.
Mùa phượng bao năm dồi bước trẻ
Tao đàn mấy độ nức lòng vui.
Sông sâu biển biếc xao hồn khách
Gợi chút niềm riêng thoáng nghĩa đời.

NGUYỄN HOÀNG THI (Long Xuyên)



Bài họa 17:
Đẹp trang đời

Trời ban tuổi thọ bảy mươi rồi
Ước được tròn trăm, chín mười mươi.
Gậy trúc đầu rồng xem cảnh trí
Áo vàng thêu bạc ngắm xuân tươi.
Công danh sự nghiệp tròn khuôn phép
Thơ phú bạn bè vẹn vẻ vui.
Dâng đóa hoa tươi mừng tuổi bạn
Đường dài bách tuế đẹp trang đời.

Vũng Tàu, 2016
NGUYỄN PHI DIẾU



Bài họa 18:
Tuổi bảy mươi

Tuổi hiếm rồi ư!? Hiếm thật rồi!
Ba mươi xuân nữa mới mười mươi.
Sân trường cánh phượng xưa thêm thắm
Cõi tạm hồn thơ hiện vẫn tươi.
Đồng nghiệp gần xa câu mến cảm
Bạn bè cố quận nét yên vui.
Nghiêng chao cánh én chiều trên biển
Góc nửa hoàng hôn nửa nụ cười.

NGUYỄN NGỌC MINH (Thái Nguyên)



Bài họa 19:
Thỏa niềm vui

Thất tuần mừng chị bước qua rồi
Duyên dáng mặn mà độ sáu mươi.
Bao lớp học trò không mệt mỏi
Từng trang giáo án vẫn hồng tươi.
Gia đình thắp sáng gương trung hiếu
Bằng hữu nêu cao nghĩa đạo đời.
Vui thú điền viên cùng xướng họa
An khang phước lộc – thỏa niềm vui.

La Gi, 2016
ĐỖ QUYÊN



Bài họa 20:
Trái xuân bảy chục

Nửa bước trần gian cũng lỡ rồi
Nhớ thời con gái tuổi hai mươi.
Phải khi trái ý hay hờn dỗi
Gặp lúc thuận tình lại tỉnh tươi.
Vẹn nghiệp cô trò xem đã bảnh
Tròn câu chồng vợ nghĩ càng vui.
Trái xuân bảy chục thơ lai láng
Thơm ngát trăm năm một mảnh đời.

Giang Đà LƯƠNG BÚT (La Gi, Bình Thuận)



Bài họa 21:
Chúc mừng

Ơn trời phúc tổ đến đây rồi!
Đinh Dậu năm nay tuổi bảy mươi.
Khánh thọ hân hoan cây sắc thắm
Lễ mừng phấn khởi lộc xanh tươi.
Vườn xuân hoa trái trông càng đẹp
Thơ họa tứ vần đọc rất vui.
Xin chúc “Hương lòng” tâm toại nguyện
Bách niên giai lão tiếp thang đời.

Nghệ An, 2016
PHẠM VĂN TOÀN



Bài họa 22:
Đẹp trang đời

“Cổ lai hy” bạn đã qua rồi
Chắc chắn thọ trường vượt chín mươi.
Cây bút đắp bồi tâm tỏa sáng
Vườn đào vun xới sắc hồng tươi.
Trồng người nhiệt huyết lòng thanh thản
Luyện bút chuyên cần dạ sướng vui.
Bè bạn mến thương càng thoải mái
“Hương lòng” thơm ngát đẹp trang đời.

Nghệ An, 5-2016
VĂN ĐỨC THUẦN



Bài họa 23:
Đẹp trang đời

Nấc thang bảy chục đến nơi rồi
Ước hẹn cùng xuân tám chín mươi.
Đắm đuối tao đàn tình thắm đỏ
Say sưa vườn hạnh nghĩa hồng tươi.
Chèo đò sự nghiệp bao tha thiết
Tải đạo công lao bấy sướng vui.
Chân thiện, lương tâm người phố biển
Thanh cao giản dị đẹp trang đời.

Nghệ An, 5-2016
NGUYỄN KHÁNH HÀ



Bài họa 24:
Đẹp muôn đời

“Nhân sinh thất thập” đã qua rồi
Cầu chúc thọ trường vượt chín mươi.
Cuộc sống ân tình luôn thắm thiết
“Hương lòng” nhân ái mãi xanh tươi.
Làm thơ luyện trí lòng thanh thản
Gieo chữ trồng người dạ sướng vui.
Trọn nghĩa hồi hưu Tâm vẫn sáng
Trò yêu bạn mến đẹp muôn đời.

Nghệ An, 5-2016
TRẦN XUÂN LƯU



Bài họa 25:
Thỏa tình đời

Mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi
Xuân tới mừng cô tuổi bảy mươi.
Dọc phố, trên rừng hoa nở rộ
Trong vườn, ngoài ngõ lá non tươi.
Một thời chèo lái bao thế hệ
Năm tháng đưa đò lắm chuyện vui.
Lắng đọng tâm hồn hằng ấp ủ
“Hương lòng” thỏa ước mối tình đời.

Nghệ An, 5-2016
LÊ VĂN THÔNG



Bài họa 26:
Mừng sinh nhật bảy mươi

Bảy mươi tuổi hạc thảnh thơi rồi
Nương lái khoang thuyền vượt chín mươi.
Nghĩa bạn mỗi ngày thêm ý đẹp
Tình thơ muôn thuở nhuộm màu tươi.
Thân thương vá chữ từng canh vắng
Tha thiết xe vần mỗi cuộc vui.
Soi bóng hoàng hôn về bến mộng
“Hương lòng” gửi gắm mối duyên đời.

Vũng Tàu, 7-2016
ĐẠI LỘC



Bài họa 27:
Mừng bảy mươi xuân

Chúc cho nhà giáo bước đường đời
Tuổi thọ tròn trăm trọn cuộc vui.
Nâng bút gieo vần câu tứ đẹp
Mài nghiên thảo chữ nét xuân tươi.
Học trò hiếu nghĩa vài ba chục
Thi hữu chân tình sáu bảy mươi.
Đường luật quý nhau cùng xướng họa
Vườn thơ dạo gót thảnh thơi rồi.

Nha Trang, 2016
LƯƠNG THỊ ĐẬM



Bài họa 28:
Tặng Hoa Tâm

Nay tuổi bảy mươi đã đến rồi
Ước mong trường thọ chín mười mươi.
Vun bồi sức sống tâm hồ hởi
Chăm tưới cây đời sắc thắm tươi.
Nghề giáo thanh cao rèn lớp trẻ
Bạn bè yêu mến thỏa niềm vui.
“Hương lòng” ấp ủ tình sâu đậm
Khơi dậy tình thơ ấm tình đời.

TUYẾT NHUNG (Vũng Tàu)



Bài họa 29:
Chúc thọ hiền tỷ

Đắng cay dâu bể vượt qua rồi
Chúc tỷ hưởng nhàn thọ chín mươi.
Thanh thản cánh cò tâm đỏ rạng
Ung dung vóc hạc sắc hồng tươi.
Gia đình hạnh phúc khơi nguồn ấm
Con cháu sum vầy khiến dạ vui.
Chan chứa nghĩa tình huynh muội quý
Yêu thơ mến bạn ngát hương đời.

Hải Phòng, 8-2016
Ái Khanh NGUYỄN THỊ MỘNG HƯƠNG (Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét