Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Chùm thơ viết nhân “Ngày của Cha”




Ngày Cha

Thương lắm người cha quá cố xưa
Đời ông gian khổ kể sao vừa.
Đêm đông lặn hụp mò tôm cá
Tháng hạ còng lưng kéo lưới trưa.
Chạy gạo quản gì trời gió bão
Nuôi con há sợ biển giông mưa.
Ngày cha kính thắp hương cầu nguyện
Thượng giới an khang hưởng tuổi già.

Long Hải, 17-6-2018
VÂN HUỲNH



Tình Cha

Hạnh phúc bên con giữa cuộc đời
Dù rằng khổ nhục chẳng buông rơi.
Dầm mưa rắc hạt chiều leo núi
Đội nắng trồng rau bữa ngóng trời.
Sáng dậy ru hoài mong sẽ nín
Chiều về dỗ mãi ước luôn chơi.
Âm thầm những tháng hằng mong đợi
Chỉ muốn mai sau sẽ rạng ngời.

Phú Thọ, 17-6-2018
TRẦN THỊ PHƯỢNG



Bàn tay Cha

Ánh đèn leo lét bỗng nhìn ra
Gầy guộc bàn tay giữ cột nhà.
Dáng ốm gồng mưa rơi giọt mặn
Vai gù cõng nắng đọng bùn sa.
Nồi cơm vất vả yêu con nhỏ
Hũ gạo cần lao quý vợ già.
Ấm áp trời đông bừng giấc hạ
Quên mình bệnh hoạn lúc lìa xa.

Quên mình bệnh hoạn lúc lìa xa
Lời hứa tặng con vẹn gói quà.
Bước đỡ chân mềm khi bão tố
Nâng dìu nhuệ khí buổi phong ba.
Lời khuyên gạn đục lòng kiên nhẫn
Dạy bảo khơi trong trí vững đà.
Nhớ cảnh người vui cười hả dạ
Ươn hèn biếng nhác tủi hồn cha.

ĐỖ HỮU LỘC



Cao quý tình cha

Dành trọn tình thương chẳng đắn đo
Một đời tận tụy cả đời cho...
Cha khuyên đạo đức luôn gìn giữ
Mẹ dặn hiền lương phải biết lo.
Nắng dãi mưa dầm bao khổ cực
Bùn lầy rét mướt lắm cam go.
Đồng sâu ruộng cạn chăm cần mẫn
Cốt để con mình được ấm no.

Tánh Linh, Ngày của Cha 2018
H TIN TRIN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét