Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Vũng Tàu



Vũng Tàu xây dựng buổi sơ khai
Vượt khó cùng chung sức do dai.
Ý Đảng nặng sâu từ thực tiễn
Lòng Dân tin tưởng tới tương lai.
Đường lên no ấm tươi phồn thịnh
Văn hóa mở mang đẹp thắm hoài.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Vũng Tàu



Theo chuyến xe ta đến Vũng Tàu
Xoi dài trên cát ngắm chim âu.
Chiều buông Cát L nôn nao thức
Đêm phủ Đài Sen lẩm nhẩm cầu.
Bãi Trước con thuyền tha thiết đợi
Bãi Sau ngọn sóng vỗ về nhau.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Vũng Tàu



Biển bờ quý giá nhất quê hương
Của cải tài nguyên lắm lạ thường.
Khí đốt làm ra buôn khắp chốn
Dầu thô chuyển đến bán thương trường.
Công ty nhà ở luôn sang trọng
Xí nghiệp cửa hàng vốn thịnh cường.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: THÀNH PHỐ BIỂN ANH HÙNG



Bài xướng:
Thành phố biển anh hùng

Vũng Tàu thành phố biển anh hùng
Như ngọn hải đăng trước bão giông.
Chống Mỹ kiên cường nên lũy thép
Đánh Tây anh dũng dựng thành đồng.
Dựng xây đất nước ngời trang sử
Bảo vệ giang sơn rạng chiến công.

Lễ hội Đường thi

 Chào mừng Ngày Hội thơ Đường luật lần thứ XIV
tại Thành phố Bà Rịa, 2122/3/2019.



Lễ hội Đường thi hẹn Vũng Tàu
Ba miền rạo rực nhớ về nhau.
Hồn thơ sóng biển xao vùng trước
Ý chữ hương rừng ngát bãi sau.
Trống giục liên hồi vang vọng tiếng
Cờ bay phấp phới lộng khoe màu.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Hai nghề

Nói với con gái dạy học tại Vũng Tàu.



Dạy học khác gì việc ruộng đâu
Sớm chiều cuốc bẫm với cầy sâu.
Ươm chồi, rắc hạt lòng mong mỏi
Cấy lúa, trồng khoai sức dãi dầu.
Gạo hết nhà nông thường hết trước
Tiền nghèo thày giáo chẳng nghèo sau.

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Vũng Tàu – Côn Đảo

(Tung hoành trục khoán)



Vũng trước, bãi sau cảnh mến yêu
Tàu xe tấp nập, cá tôm nhiều.
Đường xanh biển đẹp tầm thương hiệu
Phố mát nhà sang đạt chỉ tiêu.
Rộn rịp dân chài siêng thả lưới
Niềm vui du khách thích chơi diều.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Đại lộ Ba mươi tháng Tư




“Ông Từ” đến quẹo nhớ cho tinh,
Chạy tới ngã ba chợ Chí Linh.
Thuận tiện lưu thông Ngô Đức Kế
Cận kề tiếp giáp Nguyễn An Ninh.
Hướng qua Đông Bắc khu đường mới
Rẽ phía Tây Nam cảng Bến Đình.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Vũng Tàu




Cái thuở hồng hoang miệt Vũng bàu
Tứ bề đại hải loãng trời sâu.
Nhím rừng chỉ cõi rằng sau Việt
Đẹn biển vùng khoanh đã trước Tàu.
Chúa Nguyễn dày công ngày lực quản
Đạo Trần giữ sức buổi quyền thâu.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Xướng họa: QUÊ HƯƠNG

Ngắm biển Vũng Tàu.


Bài xướng:
Vũng Tàu

Non nước bạt ngàn giáp biển khơi
Sóng ru ngọn sóng tựa như mời!
Mười phương nghệ sỹ về đây hội
Tám hướng thi đàn đến đó chơi.
Kế cận dưới bờ bao khách tắm
Xa vời trên bãi mấy thuyền bơi.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Vũng Tàu biển hát thật du dương
Tiếng sóng reo vui mọi nẻo đường.
Côn Đảo lừng danh vang khắp chốn
Hồ Tràm nổi tiếng tới muôn phương.
Yêu thương phụ nữ quen mưa nắng
Quý trọng anh hùng trải gió sương.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu



Con tim chân lý hồng Côn Đảo
Ánh mắt niềm tin sáng Phật Đài.
Lảnh lót Bình Châu ngân hạnh phúc
Suối Tiên róc rách vọng tương lai.
Linh Sơn cổ tự thiền môn đẹp
Long Phước hầm xưa địa đạo dài.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Vũng Tàu



Đất dưới biển khơi sẵn khí dầu
Cá tôm đủ loại – mỏ vàng âu.
Nghinh Phong tấp nập đoàn du khách
Thị Vải lẫy lừng cảng nước sâu.
Tựa ngọn hải đăng lan mọi hướng
Như hoa nhiệt đới nở muôn màu.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Vũng Tàu – Xuyên Mộc



Vũng Tàu – Xuyên Mộc kết duyên tơ
Hội tụ giao lưu quá bất ngờ.
Gió ngủ im lìm mưa dỗi giận
Mây sầu lặng lẽ nắng nằm mơ.
Bãi Sau sóng cuộn nghe dòng nhạc
Hồ Cốc mây vờn gọi bạn thơ.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Vũng Tàu




Non nước bạt ngàn giáp biển khơi
Sóng ru ngọn sóng tựa như mời.
Mười phương nghệ sĩ về đây hội
Tám hướng thi đàn đến đó chơi.
Kế cận dưới bờ bao khách tắm
Xa vời trên bãi mấy thuyền bơi.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MIỀN QUÊ MỚI



Bài xướng:
Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu thấp thỏm mơ
Nước xanh sóng bạc dạt xô bờ.
Buông cần hứng thú ngư chài đợi…
Cập bến du dương lữ khách chờ…
Chiều ngả khơi xa lồng lộng gió
Đêm về nguyệt xế mượt mà thơ.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng tàu đổi mới.



Vũng Tàu xứ vịnh đẹp trời Nam
Nước biếc, non xanh, đáy biển vàng.
Rực rỡ Pa-Ken dầu suối chảy
Đỏ trời Bạch Hổ máy khoan vang.
Tương Kỳ núi lớn ngời tươi sáng
Bãi tắm Thùy Vân nét dịu dàng.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Thắm mãi

Hưởng ứng cuộc vận động viết về
 quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Đứng trên núi Lớn ngắm nhìn sang
Sóng biển đua nhau vỗ nhịp nhàng.
Thấp thoáng tàu qua, tàu hẹn lại
Rộn ràng máy nổ, máy reo vang.
Vừng hồng buổi sáng ngời tươi đỏ
Màu tím chiều buông rực rỡ vàng.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Muốn biết thiên đường hãy đến đây!
Bồng lai tiên cảnh Vũng Tàu này...
Sông Dinh nước biếc tôm xoay búng
Núi Lớn mây vờn sáo lượn bay.
Diện mạo phố phường tăng mấy bậc
Văn minh đô thị đổi từng ngày.