Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Côn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Côn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Vũng Tàu – Côn Đảo

(Tung hoành trục khoán)



Vũng trước, bãi sau cảnh mến yêu
Tàu xe tấp nập, cá tôm nhiều.
Đường xanh biển đẹp tầm thương hiệu
Phố mát nhà sang đạt chỉ tiêu.
Rộn rịp dân chài siêng thả lưới
Niềm vui du khách thích chơi diều.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Không xa đâu

Toàn cảnh Thị trấn Côn Đảo.


Hòn Ngọc Côn Sơn giữa biển khơi
Non xanh nước biếc quyện bầu trời.
Đầm Triều cát trắng viền chân núi
Thị trấn nhà cao trải cuối nơi.
Huyền thoại Hàng Dương còn đậm nét
Vết hằn Phú Hải mãi chưa vơi.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Xướng họa: CÔN ĐẢO

Cầu tàu 914 Côn Đảo.



Bài xướng:
Côn Đảo

Vươn mình giữa ánh nắng ban mai
Đảo Ngọc hiên ngang vượt dặm dài.
Địa ngục trần gian hằn quá khứ
Thiên đường mặt đất rạng tương lai.
Hồn thiêng liệt sĩ tròn trung nghĩa
Chí lớn thanh niên vẹn đức tài.