Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Xuân Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Xuân Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Về miền nắng gió



Hãy đến quê em biển Vũng Tàu
Nghỉ ngơi vãng cảnh quyện bên nhau.
Nước non xanh biếc so trên dưới
Bãi tắm đông đầy sánh trước sau.
Tượng Chúa Ki-Tô nơi thỉnh bái
Niết bàn Tịnh xá chốn chiêm cầu.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Không xa đâu

Toàn cảnh Thị trấn Côn Đảo.


Hòn Ngọc Côn Sơn giữa biển khơi
Non xanh nước biếc quyện bầu trời.
Đầm Triều cát trắng viền chân núi
Thị trấn nhà cao trải cuối nơi.
Huyền thoại Hàng Dương còn đậm nét
Vết hằn Phú Hải mãi chưa vơi.