Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Xướng họa: TIẾNG REO CỦA CÂY THÔNG

Nguyễn Công Trứ


Bài xướng:
Tiếng reo của cây thông

Danh nhân độc đáo đất Lam Hồng
Rạo rực một thời chỉ có ông(*)
Nổi tiếng hàn nho tay viết phú
Diễu đời thi sỹ thú chơi ngông.
Quanh co đường thế như chân núi
Khúc khuỷu dòng đời giống ngọn sông.
Bom chát ca trù miền Cổ đạm
Ngàn sau còn mãi tiếng cây thông.

(*) Nguyễn Công Trứ
Tháng 7 năm 2018.
Uy Linh Tiên – PHAN VIẾT ĐAN



Bài họa:
Ngông nhân

Có một hàn nhân ở núi Hồng
Thơ làm chỉ độc có mình ông.
Vài câu lắm lúc nghe ồn lạ
Mấy chữ nhiều khi thấy thật ngông.
Ngạo nghễ nhìn ngang miền thẳm núi
Hồ đồ ngó dọc lối triền sông.
Ngồi mơ một bóng người trong mộng
Để mạch đào nguyên nước chửa thông.

Nghệ An, 04-8-2018
NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét