Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Nông thôn đổi mới



Xin mời các bạn đến quê tôi
Xóm dưới làng trên đổi mới rồi.
Lối đổ bê tông thêm mấy ngả
Nhà xây ngói đỏ khắp muôn nơi.
Hoàng hôn trẻ nhỏ tung tăng chạy
Tảng sáng người già bách bộ chơi.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Xướng họa: TIẾNG REO CỦA CÂY THÔNG

Nguyễn Công Trứ


Bài xướng:
Tiếng reo của cây thông

Danh nhân độc đáo đất Lam Hồng
Rạo rực một thời chỉ có ông(*)
Nổi tiếng hàn nho tay viết phú
Diễu đời thi sỹ thú chơi ngông.
Quanh co đường thế như chân núi
Khúc khuỷu dòng đời giống ngọn sông.