Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: THỎA MONG CHỜ



Bài xướng:
Thỏa mong chờ

Chiều buông vạt nắng trải đôi bờ
Mắt dõi mây lồng dạ ngẩn ngơ.
Những buổi trao tình không úa nhạt
Từng hôm quyện nghĩa chẳng phai mờ.
Yên bình lặng lẽ tìm câu nhớ
Hạnh phúc âm thầm gửi chữ mơ.
Muốn được bên người du vãng cảnh
Thùy Dương gió lộng thỏa mong chờ.

Vũng Tàu, 30-7-2018
Trần Châu Hoàn – XƯƠNG RỒNG TÍM



Bài họa 12:
Người sông La

Sông La sóng vỗ khát theo bờ
Bến hẹn buông chiều sao mãi ngơ.
Cây đứng trông người trăng ngả bóng
Thuyền đi ngóng bạn gió xa mờ.
Thơ còn luyện chữ nương vần nhớ
Phú vẫn chờ câu lập tứ mơ.
Tạo hóa vòng quay mà đổi được
Vầng dương níu mãi kịp người chờ!

03-8-2018
PHẠM QUỲNH NHƯ



Bài họa 11:
Vẫn trong chờ

Gió chiều gợi nhớ giữa đôi bờ
Thao thức đêm về ý chẳng ngơ.
Nhớ lại ngày xưa tình đã vẹn
Thương về hạnh phúc chí chưa mờ.
Tâm hồn sâu thẳm càng nhung nhớ
Hy vọng đong đầy để mộng mơ.
Ước muốn bên nhau cho trọn đạo
Mây trời lãng đãng vẫn mong chờ.

Lagi – Bình Thuận, 01-8-2018
NGUYỄN NGỌC MỸ



Bài họa 10:
Nửa đây chờ

Chiều rơi bàng bạc phía kia bờ
Ai đó trông trời, cái dáng... ngơ.
Lặng lẽ tấm thân dường trĩu nặng
Buông lơi tóc gió ngóng xa mờ.
Tình trong như đã, lời chưa tỏ
Ngoài mặt còn e, ngõ phải mơ.
Bến vắng một mình trong tĩnh mịch
Người đi liệu biết nửa đây chờ.

Việt Trì, 01-8-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 9:
Màu cát

Lãng đãng sương giăng phủ mịt mờ
Một bông cải muộn lạc sông mơ.
Một con đò đến chèo ngong đợi
Một bóng người qua mắt dõi chờ.
Tôi thả vần thơ từ một bến
Em giăng câu hát khắp đôi bờ
Nắng chao nắng chát trên gò cát
Kìa nụ xương rồng tím ngẩn ngơ.

01-8-2018
VŨ THÁP



Bài họa 8:
Thu buồn

Thu buồn cánh nhạn lượng ven bờ
Gió thoảng hương đồng quạnh vắng ngơ.
Ai biết tình nồng chưa luống nhạt
Em còn nguyện ước nghĩa đâu mờ.
Canh thâu kỷ niệm thời xa vắng
Duyên kiếp con người nỗi ước mơ.
Lãng đãng mây chiều gom sắc nhớ
Anh về giá lạnh chỉ mong chờ.

Lagi – Bình Thuận, 31-7-2018
CAO HOÀNG TRẦM



Bài họa 7:
Ngóng chờ

Được biết mình ta biển giáp bờ
Đem lòng ngưỡng mộ cứ làm ngơ.
Đồ Sơn nghĩa thắm không hề nhạt
Kiến Thụy tình thâm chẳng có mờ.
Đã đến thăm rồi luôn mộng ước
Chưa về thấy tỏ vẫn hằng mơ.
Xương rồng tỏa sắc khoe màu tím
Để bạn từ xa mãi ngóng chờ.

31-7-2018
VŨ CỰ



Bài họa 6:
Tình ta

Nắng nhạt dần phai liễu phủ bờ
Thu về lá rụng trải đường tơ.
Tình ta thắm mãi chưa hề nhạt
Nghĩa bạn còn nguyên chẳng có mờ.
Quạnh quẽ hơi buồn sao mãi nhớ
Yên bình lặng lẽ cứ thầm mơ.
Dòng trôi sóng vỗ miền sâu thẳm
Ước sẽ thành đôi thỏa nguyện chờ.

Vũng Tàu, 31-7-2018
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 5: 
Xanh màu ngọc

Lãng đãng mây trôi sóng quyện bờ
Buồm nâu vời vợi mắt nai ngơ.
Ngày mong biển lặng tình luôn thắm
Tháng đợi khơi êm nghĩa chẳng mờ.
Những muốn bờ vai xây ước nguyện
Từng mang ngọn lửa thắp niềm mơ.
Đan tay ngắm cảnh xanh màu ngọc
Hạnh phúc lâm môn thỏa ý chờ.

Hà Nội, 30-7-2018
NGUYỄN ĐÌNH KHẢO



Bài họa 4:
Mãi đợi chờ

Nắng trúc thân thương đậu bến bờ
Người xa cách trở khó làm ngơ.
Trao lời tâm sự xuân thêm mở
Gửi ảnh giao lưu đẹp chẳng mờ.
Muốn chọn ngàn câu đầy ước vọng
Cầu mong muôn tứ trọn niềm mơ.
Câu Kiều bắc nhịp Đường thi hẹn
Gió lộng trào dâng mãi đợi chờ.

30-7-2018
HOÀNG THANH LUẬN



Bài họa 3: 
Mong chờ

Nhìn xem nắng lửa rọi ven bờ
Gợi cảm vần thơ khách ngẩn ngơ.
Nỗi nhớ người đi lòng khó nhạt
Niềm thương kẻ đợi mãi chưa mờ.
Từng đêm lặng lẽ buồn nhung nhớ
Mỗi tối âm thầm khóc mộng mơ.
Phải nhắc trời xanh đừng tạo cảnh
Cho đời hết những sự mong chờ.

30-7-2018
LÊ HẢO



Bài họa 2:
Nẻo chờ

Trông ra biển rộng sóng xô bờ
Dạ những miên man thật khó ngơ.
Ngần ấy lời thương lòng khắc khoải
Bao nhiêu mộng ước chí đâu mờ.
Thu về hạt nắng gieo nồng ấm
Hạ quá vầng trăng tỏ bến mơ.
Lựa tứ tìm câu buông vần đẹp
Thuyền thơ cập bến nẻo ai chờ.

Quảng Ninh, 30-7-2018
LÊ HỮU LỊCH



Bài họa 1:
Ta gửi vần thương

Vạt nắng chiều buông cát ngập bờ
Vũng Tàu gió quyện sóng làm ngơ.
Nào ai kiếm tứ, làn sương tỏa
Để kẻ tìm câu, ánh nguyệt mờ.
Hẹn đến cuối xuân đành ước mộng
Chờ sang đầu hạ đặng hoài mơ.
Nghĩa tình thi luật đầy viên mãn
Ta gửi vần thương kẻo lại chờ.

Nghệ An, 30-7-2018
TRẦN MAI LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét