Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: HONG TÌNH BÊN MƯA



Bài xướng:
Hong tình bên mưa

Sơn khê vạn nẻo... chẳng xa lòng
Ta vẫn chờ em đỏ mắt mong.
Mãn hạ qua đi đầy luyến nhớ
Tàn thu giữ lại ngập sầu trông.
Mưa rơi nào biết bao nhiêu hạt
Nước chảy đâu hay có mấy dòng.
Sót đọng hoàng hôn tia nắng quái
Gom về sưởi ấm giọt tình đong!

Sài Gòn, 02-8-2018
TRIỂN CHIÊU



Bài họa 5:
Em về...

Nhớ thương nén lại ở trong lòng
Năm tháng qua đi vẫn cứ mong.
Ước nguyện bao lần chờ gặp mặt
Thỏa lòng mấy bận ngóng và trông.
Bao mùa lá rụng rơi vàng ngõ
Vạn buổi mưa ngâu ngập trắng dòng.
Hy vọng... nay đà thành hiện thực
Em về xóa hết giọt sầu đong.

Thanh Hóa, 03-8-2018
NGUYỄN ĐỨC TRINH



Bài họa 4:
Dù xa vẫn đợi

Dù xa vẫn hẹn khó thay lòng
Nhấp nhổm bao ngày cứ đợi mong.
Khắc khoải đêm về tim đã giục
Âm thầm sáng dậy mắt hoài trông.
Người say kỷ niệm mong tìm bến
Kẻ tiếc thời gian muốn ngược dòng.
Thấm đậm tình mình trong lối cũ
Dâng trào nỗi nhớ chẳng sao đong.

Phú Thọ, 03-8-2018
TRẦN THỊ PHƯỢNG



Bài họa 3:
Chung tình

Cách mặt nhưng ta vững một lòng
Đêm ngày vạn dặm vẫn chờ mong.
Xuân sang trước ngõ mưa hoài đợi
Hạ đến sau vườn nắng mãi trông.
Nhắn gửi tâm tình ngàn vạn chữ
Thư đi thổ lộ mấy trăm dòng.
Yêu thương ngọn lửa không hề tắt
Trút cả ân nồng chẳng đếm đong.

Hải Dương, 02-8-2017
VƯƠNG XUÂN ÁNH



Bài họa 2:
Chẳng thể đong

Nghĩa cũ tình xưa mãi nặng lòng
Mùa thu tái ngộ vẫn thầm mong.
Người đi đất khách đêm ngày đợi
Kẻ ở quê nhà năm tháng trông.
Từ lúc đầu xanh thì lạc bến
Tới khi tóc bạc mới chung dòng.
Nửa vòng trái đất xa vời ấy
Nỗi nhớ niềm thương chẳng thể đong.

Vũng Tàu, 02-8-2018
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 1:
Duyên thành

Nghĩa nặng tình sâu chẳng nhất lòng
Trời nam biển bắc vẫn hoài mong.
Thu tàn lá đỏ tim chàng đợi
Hạ đáo đồng xanh dạ thiếp trông.
Hạnh phúc tương phùng như giọt nước
Yên bình hợp cẩn tựa mưa dòng.
Cành sen áo gửi trao nguyền ước
Bện tóc duyên thành thỏa phận đong.

Bắc Ninh, 02-8-2018
PHẠM XUÂN TRƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét